Ở mùa hè chuyển nhượng vừa qua, trong khi các đối thủ khác hoạt động khá tích cực thì Milan lại có phần “im hơi lặng tiếng”. Bản hợp đồng đáng kể nhất là chiêu mộ “người cũ” Kaka từ Real Madrid nhưng điều đó chỉ có tác dụng vớt vát hi vọng cho Rossoneri bởi đội hình của họ vẫn thiếu trước hụt sau. Nhiều năm qua, Milan đã theo đuổi một chính sách chuyển nhượng bị cho là keo kiệt và bất hợp lý. Ông bầu Berlusconi ít đầu tư hơn và HLV Allegri cũng có cái nhìn …ít tỉnh táo hơn trước. Không biết vị chiến lược gia người Italia tính toán như thế nào mà để một trụ cột như Kevin-Prince Boateng ra đi. Phải chăng ông cho rằng một cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ và sẵn sàng bùng nổ như Boateng không còn cần thiết cho Milan? Khả năng nhìn người của Allegri có vấn đề và tài cầm quân của ông cũng khiến người ta nghi ngờ khi năm này qua năm khác ông không biết phải làm sao sử dụng hiệu quả tài năng của Flamini để rồi biến anh thành “hàng thải” phải chạy sang nước Anh đầu quân cho đội bóng cũ. Bây giờ chứng kiến Kevin-Prince Boateng và Flamini thi đấu chói sáng trong màu áo của Schalke và Arsenal liệu Allegri có cảm thấy tiếc nuối. Boateng đang giúp hàng công của đội bóng Đức thi đấu ngày càng thăng hoa trong khi đó Flamini lại trở thành chốt chặn quan trọng nhất nơi hàng tiền vệ của Pháo thủ thành London. Tuyến giữa của Milan giờ mong manh hơn bao giờ hết và tỏ ra lép vé trước các đối thủ cứng cựa. Những cái tên hiện tại ở Rossoneri rõ ràng không đủ tầm để có thể vực dậy một Milan rệu rã ngoại trừ Kaka nhưng “thiên thần” đang chấn thương và khi trở lại, liệu một cánh én có thể làm nên mùa xuân?
![]() |
| Allegri đang phải đối mặt với những ca chấn thương hàng loạt. Ảnh: Internet |
Bên cạnh hàng tiền vệ thì hàng tiền đạo cũng đang nỗi lo của Milan. El Shaarawy đã trải qua thời gian dài sa sút phong độ và chưa hẹn ngày trở lại trong khi Balotelli “mưa nắng” thất thường, “làm nhiều, phá cũng nhiều” và đang bị án treo giò không thể ra sân. Hàng thủ của Milan từng nổi danh khắp thế giới với những siêu sao như Mandini, Nesta hay Silva nay lại được biết đến với những “tay mơ” thường xuyên mắc lỗi như Mexes hay Zapata. Công cùn thủ kém đã trở thành căn bệnh của Milan từ đầu mùa giải này nhưng đến giờ HLV Allegri cũng bất lực trong việc tìm ra phương thuốc chữa trị hiệu quả cho căn bệnh ấy.
Khi Allegri loay hoay tìm lời giải cho rất nhiều bài toán hóc búa ở Milan thì các đối thủ khác như AS Roma, Napoli hay Juventus lại thể hiện được sự ổn định cần thiết và đều băng băng trên con đường chạy đua giành Scudetto. Ngay cả trong trường hợp Rossoneri hồi sinh trong thời gian tới thì khoảng cách 13 điểm với đội đầu bảng AS Roma cũng thật khó để san lấp.
Thành tích sân cỏ bết bát, đội hình kém chất lượng, phải đối mặt với những ca chấn thương hàng loạt trong khi HLV Allegri không chứng tỏ được khả năng “liệu cơm gắp mắm” trong thời điểm khó khăn, có lẽ San Siro không phải là nơi để người ta nói về chức vô địch hay cất lên những giai điệu chiến thắng. Có chăng chỉ là chút niềm tin còn sót lại trong lòng các Milanista, nhưng như thế liệu có đủ để hồi sinh một đội bóng? Hi vọng nào cho Milan?
(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















