Nếu như Quốc Long của Hà Nội T&T có hành vi chắp tay lạy trọng tài Ngô Quốc Hưng trên sân Pleiku, đồng thời theo lời của ông Ngô Quốc Hưng thì Quốc Long liên tục nói tục sau khi nhận thẻ đỏ thì Quốc Anh của SHB.Đà Nẵng lại có hành vi đánh nguội đối với một cầu thủ bên phía CS.Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh, còn Phalani và Nguyễn Rogerio cũng lao vào “tẩn nhau” trên sân Thống Nhất.
Trở lại tình huống trên sân Cao Lãnh khiến trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh phải rút thẻ đỏ đối với tiền vệ SHB. Đà Nẵng. Phút thứ 12 trong cuộc tiếp đón SHB. Đà Nẵng tại Cao Lãnh của chủ nhà CS.Đồng Tháp, khi SHB Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái của thủ môn Bửu Ngọc (CS.Đồng Tháp), Minh Phương đang chuẩn bị đá phạt thì Quốc Anh chạy chỗ, nhưng tiền vệ của SHB Đà Nẵng đã tận dụng pha chạy chỗ của mình để thực hiện cú đánh nguội thẳng vào mặt của một cầu thủ bên phía CS. Đồng Tháp.
![]() |
| Chiếc thẻ đỏ mà Quốc Anh phải nhận vì hành vi thô bạo của mình |
Sau tình huống đó, đã xuất hiện sự lộn xộn trên sân khi cầu thủ hai bên lao vào tranh cãi. Trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh đã rất nghiêm khắc và "tặng" cho Quốc Anh thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội của mình.
Còn tại sân Thống Nhất, Phút 44 trận đấu giữa Sài Gòn FC với B.Bình Dương, tiền vệ phòng ngự của Sài Gòn FC - Nguyễn Rogerio bất ngờ áp sát Philani (B.Bình Dương) từ phía sau và tung ra một cú quét trụ khiến cho đội trưởng của B.Bình Dương lập tức ngã ra sân.
Vì cho rằng mình bị Nguyễn Rogerio cố tình chơi xấu, Philani đã vùng dậy và lập tức với bàn tay về phía tiền vệ của Sài Gòn FC như thể muốn ăn thua đủ cầu thủ này. Không chịu kém cạnh, Nguyễn Rogerio cũng với tay với ý định “phản đòn” cho tới khi có một đồng đội khác của Nguyễn Rogerio là Antonio lao vào nửa như can ngăn, nửa như tiếp sức. Cả Philani, Nguyễn Rogerio và Antonio sau đó đều phải nhận thẻ vàng cảnh cáo của trọng tài chính Trần Trung Hiếu.
Vòng 11 V-League, diễn ra không quá hấp dẫn nhưng những sự cố liên tiếp xảy ra. Khi Quốc Long chắp tay lạy trọng tài tại Pleiku, Quốc Anh đánh nguội cầu thủ đối phương. Còn hai tiền vệ của Sài Gòn FC và B.Bình Dương suýt lao vào “tẩn nhau” tới bến.
Có lẽ hành vi “phi thể thao” của cầu thủ trên sân đã trở thành “vấn nạn” V-League của thời điểm hiện tại, nếu như BTC cũng như BKL không có biện pháp xử lý triệt để.
(Bạn đọc: Nam Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















