Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khép lại với chiến thắng vang dội 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ngay tại chảo lửa Rajamangala. Dù Thái Lan nỗ lực tấn công, nhưng diễn biến trên sân lại phơi bày một sự thật rõ ràng: vị thế của hai nền bóng đá đã hoàn toàn đảo ngược.
Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên báo Dân trí, ông Dương Vũ Lâm – cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF – đã có những góc nhìn phân tích đầy sắc sảo. Ông thẳng thắn nhận định: "Thái Lan vẫn là đội mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam hiện giờ mới là đội mạnh nhất Đông Nam Á". Nếu như nhiều năm trước, chúng ta luôn phải rượt đuổi và bị cuốn theo nhịp độ của người Thái, thì nay, chính "Voi chiến" mới là những kẻ bế tắc trước sự sắp đặt của các chiến binh Sao Vàng.
Sự khác biệt lớn nhất tạo nên chiến thắng này nằm ở độ "quái" và khả năng kiểm soát nhịp độ. Đội tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm trong hiệp một để tiết kiệm sức, ru ngủ đối phương, rồi bất ngờ tăng tốc chuyển trạng thái cực kỳ bén ở hiệp hai. Những pha xâm nhập cấm địa chớp nhoáng khiến hàng thủ Thái Lan không kịp dàn trận, tiêu biểu là pha lập công mở tỷ số của Hai Long.
Ông Lâm đặc biệt đề cao dàn nhân sự đồng đều, dạn dày kinh nghiệm của HLV Kim Sang Sik. Trong khung gỗ, thủ môn Lê Giang Patrik thể hiện sự xuất sắc vượt tầm khu vực khi liên tục làm nản lòng các chân sút chủ nhà. Ở tuyến giữa, Hoàng Đức rực sáng như một nhạc trưởng thực thụ. "Tôi cho rằng cậu ấy là tiền vệ trung tâm giỏi nhất Đông Nam Á hiện nay. Cậu ấy gần như làm lu mờ hàng tiền vệ của Thái Lan, dựa vào khả năng kiểm soát bóng và giữ nhịp rất tốt," vị chuyên gia nhấn mạnh.
Hướng tới trận chung kết lượt về ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình, ông Lâm dự đoán kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ lặp lại. Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, và đó chính là thời cơ lý tưởng để đội tuyển Việt Nam tung đòn "hồi mã thương". Với bản lĩnh cùng hệ thống chiến thuật được xây dựng vững chắc nhiều năm qua, đoàn quân áo đỏ hiện tại hoàn toàn tự tin hướng đến ngôi vương mà không còn chút e ngại nào trước kình địch số một khu vực.














