Hết giảm số bàn thua, giờ đây Casillas lại giúp giảm thất nghiệp

22:13 Thứ sáu 15/03/2013

Trung tâm của kỳ lễ hội Fallas lần này không ai khác hơn chính là thủ thành đội trưởng Real Madrid. Bình thường anh chỉ cứu thua giúp đội bóng Hoàng Gia Real Madrid, nhưng giờ đây anh còn kiêm luôn cả nhiệm vụ "cứu" Hoàng Gia TBN, hay nói chính xác hơn là "cứu" chính quyền TBN khỏi sụp đô.

Fallas là một lễ hội truyền thống được tổ chức nhằm vinh danh Thánh Joseph (Giu-se, vị thánh của các thợ thuyền) ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha.

Điểm đặc sắc của lễ hội Fallas nằm ở các tượng châm biếm nghệ thuật bằng giấy carton, thường có mặt các nhân vật nổi cộm ở TBN, những hình nhân này sẽ được diễu hành khắp thành phố Valencia trước khi đến điểm dừng cuối cùng của mình ở một đầu thành phố và bị đốt bỏ.

Năm nay, hình nhân nổi bật nhất có lẽ là thủ thành Iker Casillas trong bộ đồng phục Real Madrid đang lao người hết cỡ để chặn đứng quả bóng có ghi chữ "paro" - "đình công" - khỏi va vào tòa nhà của Hạ Viện TBN đang đổ sập sau lưng mình. Trên tấm biển có ghi trước cửa "Hạ viện" này có ghi dòng chữ "Nghị viện của các bị cáo".

Tác phẩm châm biếm này rõ ràng là nhằm đả kích vào nạn thất nghiệp đang dần trở thành một cơn khủng hoảng trong toàn xã hội TBN hiện nay, và Casillas chính là vị cứu tinh của nhân dân trước sự suy sụp của không thể tránh khỏi của các thể chế TBN.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Casillas có mặt ở một kỳ Fallas. Năm 2011, sau khi Casillas có nụ hôn nổi tiếng với nữ phóng viên xinh đẹp Sara Carbonero sau chiến thắng của tuyển TBN tại World Cup 2010, các nghệ sĩ tạo hình đã dựng tượng anh và kiều nữ này trong kỳ Fallas năm đó.

Đ.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục