Một thông tin gây chấn động thị trường chuyển nhượng vừa được xác nhận: Roberto De Zerbi trở thành tân huấn luyện viên trưởng của Tottenham Hotspur. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, chiến lược gia người Italy đã chấp nhận thử thách tại Bắc London với một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, bắt đầu công việc với hiệu lực tức thì.
"Tottenham đạt thỏa thuận bổ nhiệm Roberto De Zerbi làm huấn luyện viên trưởng mới, Here we go! Thông tin được tiết lộ ngày hôm qua nay đã được xác nhận khi De Zerbi chấp nhận công việc tại Tottenham với hiệu lực NGAY LẬP TỨC. Hợp đồng 5 năm dự kiến sẽ được ký kết khi De Zerbi quyết định chấp nhận thử thách này." Fabrizio Romano đăng tải trên trang cá nhân.
Ban lãnh đạo Spurs đánh giá cực cao thái độ, phẩm chất chiến thuật và khả năng kết nối tuyệt vời của De Zerbi với các cầu thủ. Trước đó, đội bóng này cũng đã cân nhắc Marco Silva, nhưng ông quyết định không rời Fulham.
Nhiệm vụ của De Zerbi lúc này không gì khác ngoài việc giải cứu Tottenham khỏi thảm họa xuống hạng. Sau triều đại thảm thảm họa kéo dài vỏn vẹn 44 ngày của Igor Tudor – người không giành nổi một chiến thắng nào – nhà vô địch Europa League mùa trước hiện chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.
Đây được xem là một "canh bạc" đầy rủi ro nhưng cũng đầy hứa hẹn. Cựu huấn luyện viên Tim Sherwood nhận định: "Tôi yêu cá tính và cách các đội bóng của ông ấy thi đấu... Nhưng ưu tiên chính hiện nay chỉ đơn giản là giữ họ lại giải đấu". Tuy nhiên, một số nhóm cổ động viên Spurs vẫn bày tỏ sự lo ngại và yêu cầu câu lạc bộ cân nhắc lại do việc De Zerbi từng ủng hộ Mason Greenwood thời còn dẫn dắt Marseille.
Thử thách đầu tiên của nhà cầm quân 46 tuổi sẽ là chuyến làm khách đến sân của Sunderland vào Chủ nhật, ngày 12/4 tới. Trong bối cảnh đội hình đang sứt mẻ vì chấn thương và niềm tin chạm đáy, liệu triết lý bóng đá quyến rũ của De Zerbi có kịp giúp Tottenham lột xác để trụ hạng thành công?













