Đương kim Quả bóng Vàng Rodri sẽ ký hợp đồng 4 năm với đội bóng xứ Catalan, chính thức khép lại hành trình 7 năm đầy ắp vinh quang tại xứ sở sương mù. Dự kiến, thương vụ này sẽ được hoàn tất và công bố trong vài ngày tới.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano lên tiếng xác nhận bằng câu nói quen thuộc: "HERE WE GO! Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Rodri từ Manchester City. Thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ đã chính thức được thông qua, phía Man City đã chấp nhận lời đề nghị cuối cùng từ Barcelona.
Rodri sẽ bay đến Barcelona vào tuần tới để hoàn tất các bước thủ tục chính thức, bao gồm kiểm tra y tế và ký hợp đồng.
Giám đốc thể thao Deco đã làm việc ngày đêm để chốt hạ thành công thương vụ này."
Gia nhập Man City từ Atletico Madrid vào năm 2019 với mức phí 62,8 triệu bảng, Rodri đã vươn tầm thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Trong 7 mùa giải tại Etihad, anh giành 12 danh hiệu lớn, bao gồm 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 2 FA Cup và 3 Cúp Liên đoàn. Bất chấp việc vắng mặt phần lớn mùa trước do chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Rodri đã trở lại rực sáng để dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup vào mùa hè.
Để khỏa lấp khoảng trống Rodri để lại, HLV Enzo Maresca nhanh chóng nhắm đến Enzo Fernandez của Chelsea. Đội bóng thành London yêu cầu mức giá lên tới 120 triệu bảng cho tiền vệ người Argentina. Dù hạn chót đưa ra đề nghị đã trôi qua mà chưa có động thái chính thức nào—giúp HLV Xabi Alonso hy vọng giữ chân đội phó của mình—Man City vẫn tin Chelsea sẵn sàng đàm phán. Nếu Man City chấp nhận chi trả 120 triệu bảng, đây sẽ là thương vụ đắt giá thứ tư trong lịch sử bóng đá thế giới.
HLV Maresca hiểu rất rõ Fernandez khi từng trao băng đội trưởng và sử dụng anh trong 79/92 trận tại Stamford Bridge. Mùa trước, việc được đẩy lên chơi cao hơn đã giúp Fernandez đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp với 15 bàn thắng. Cùng với tân binh Elliot Anderson chuyển đến từ Nottingham Forest, Maresca sẽ có thêm nhiều phương án biến hóa cho tuyến giữa.
Hiện tại, Barcelona đang chuẩn bị cho buổi ra mắt chính thức của Rodri, trong khi Man City phải nhanh chóng quyết định việc "phá két" chiêu mộ Fernandez hay tìm kiếm phương án thay thế khác.












