Hellas Verona: Nàng Lesbia xứ Venetto

11:16 Thứ ba 15/10/2013

Nhắc đến Verona, hẳn mỗi người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện tình yêu thiên thu đã lấy đi bao nước mắt của bao thế hệ. Một thiên tình sử kể đi kể lại theo năm tháng, về một nàng Julliet với mối tình đẹp như cổ tích nhưng cũng đầy bi ai. Nhưng ở Venetto, đâu chỉ có nàng Julliet của dòng họ Capulet là hồng nhan, mà vẫn có một nàng Lesbia ám ảnh tâm trí người dân Verona qua những câu thơ tình bất hủ của Catullus. Vùng đất Verona yêu Chievo cũng như mối tình với nàng Julliet, nhưng ở Venetto vẫn còn một nàng Lesbia xinh đẹp không kém, ấy là Hellas Verona.

Suốt 11 năm qua, Chievo là cái tên đại diện cho Verona ở đấu trường Serie A, Hellas Verona chỉ là cái tên thứ yếu, một thế lực không mấy khi được nhắc tên vì cả một thập kỉ dài chỉ ngụp lặn ở Serie B. Giống như việc nàng Julliet luôn được biết đến nhiều hơn nàng Lesbia, Chievo luôn xếp hạng cao hơn Hellas về độ “phủ sóng”. Nhưng năm nay thì khác. Hellas đã chính thức thăng hạng sau những tháng ngày nhẫn nhục núp dưới bóng Chievo. Và giờ đây, trên mọi phương tiện truyền thông, đằng sau cái tên Chievo, người ta phải thêm từ “Verona” để thấy rằng 2 đại diện là Hellas và Chievo là hoàn toàn bình đẳng.

Hellas Verona chấm dứt hơn một thập kỉ cay đắng bằng một phong độ thi đấu tuyệt vời. Ảnh: Internet

Người ta gọi Hellas là hiện tượng, cũng có người nói con đường của đội bóng ấy năm nay sẽ là một câu chuyện cổ tích đáng xem. Nhưng nhìn một cách tổng quan hơn, công bằng hơn, thế giới được gọi là “cổ tích” ấy của Hellas Verona, họ đã trải qua không ít khó khăn để có được vị trí như hiện tại. 11 năm ngụp lặn ở Serie B, thậm chí đã có thời điểm tăm tối nhất ,họ phải căng mình chống chọi nỗi tủi nhục bị ném xuống Serie C1, hơn một thập kỉ là quãng thời gian quá lâu để Verona phải nghe những lời giễu nhại từ những cổ động viên của đội bóng cùng thành phố. Ở đâu cũng có những trận Derby,nhưng có lẽ không ở đâu, derby lại quyết liệt, thậm chí khốc liệt như Serie A. Không chỉ những đội bóng lớn, mà ngay cả những đội bóng nhỏ cũng có tiếng nói riêng trong mỗi cuộc chạm trán với đội bóng cùng thành phố. Suốt bao năm qua, Verona đã phải chịu quá nhiều sự đả kích từ những chú lừa bay Chievo, và giờ đây, nhờ bàn tay của Mandorlini, họ đã có cơ hội ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào những kẻ đã chê bai họ.

Tựa như chàng thi sĩ Catullus thuở xưa hạnh phúc nhưng cũng khổ sở vì nàng thơ xinh đẹp mà đỏng đảnh Lesbia, Mandorlini cũng luôn phải vất vả vì đội bóng tình yêu của mình. Người Ý 53 tuổi ấy đã giúp Hellas Verona chấm dứt hơn một thập kỉ cay đắng bằng một phong độ thi đấu tuyệt vời nhưng đội bóng ấy cũng vẫn là nỗi trăn trở của HLV người Ý khi họ không giữ được sự ổn định trong những cuộc đấu tại Serie A. Có những giai đoạn thi đấu thăng hoa, như đoạn nước rút phi thường trước khi thăng hạng (sau trận thua Padova, Verona đã có chuỗi 12 trận bất bại, trong đó có 9 trận thắng), có những trận đấu khiến người ta giật mình (như trận đấu mở màn đánh bại niềm tự hào ngút trời của AC Milan), nhưng cũng có những giai đoạn thi đấu thiếu tự tin, như trận hòa trước Torino. Lesbia xứ Verona có thể sớm nắng chiều mưa, nhưng nàng vẫn xinh đẹp và tỏa sáng. Hellas có thể thua đôi trận nhưng đó đều là những đối thủ cỡ Juventus hay AS Roma, và cho dù có thất bại đôi lần ấy, họ vẫn đang rực rỡ và tỏa sáng ở vị trí số 5 trên BXH.

Sẽ là rất buồn cười nếu kỳ vọng hay đặt niềm tin quá lớn vào một đội bóng mới lên hạng như Hellas Verona, nhưng có vẻ như mục tiêu trở thành đội bóng mạnh nhất Verona của họ đã và đang thành hiện thực. Nàng Lesbia Hellas không còn là cái bóng của Juliet Chievo trên những chiếc ban công như trước nữa, bằng những chiến thắng tưng bừng gần đây (đặc biệt là chiến thắng 4-1 trước Bologna), Lesbia Hellas đã có một thế giới của riêng họ. Hellas với một bề dày lịch sử,với số CĐV đáng mơ ước ngay cả những lúc sa sát và khánh kiệt mọi tinh hoa, Hellas với những cảm xúc riêng, tuy lần này trở lại, mới qua chừng ấy vòng đấu chưa thể định hình được hết, nhưng đã để lại rất nhiều dấu ấn trong tâm trí người hâm mộ. Hellas lúc này đã không còn quan tâm đến Chievo, vì đối thủ của họ đang phải vùng vẫy ở vị trí số 17. Lúc này, Hellas chỉ tập trung thi đấu với quyết tâm và đam mê vì chính họ, để đáp lại tấm lòng của những người dân Verona chưa bao giờ vì hào quang của Chievo mà lãng quên Hellas Verona…

Như những câu thơ của Catullus về nàng Lesbia…
“Khi ta đã hôn nhau cả trăm ngàn lần
Không cần biết và ta không cần đếm
Không cần để ý những ai đang ganh tị
Lesbia, ta hãy sống và hãy cứ yêu nhau…”

(Bạn đọc: Chianti)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục