Trận đấu đầu tiên trong số 4 cặp đấu ngày 13/11 (giờ VN) đã chứng kiến sự xuất sắc của Heat khi đội bóng này "đè bẹp" Milwaukee Bucks với điểm số 118-95.
Thế trận khởi đi với lợi thế hoàn toàn nghiêng về Heat bởi các cầu thủ bên phía Bucks dường như khá mệt mỏi sau 5 lượt trận đầu tiên, với số trận thua còn nhiều hơn cả những chiến thắng. Hết LeBron James, Michael Beasley cho tới Mario Chalmers thay nhau uy hiếp phần sân bên phía Bucks.
Bởi thế, không có gì lạ khi James chỉ chơi 3 hiệp đầu và nhường chỗ cho các đồng đội ở hiệp cuối mà vẫn ghi được tới 33 điểm. Michael Beasley tuy chơi một trận không trọn vẹn nhưng cũng kịp ghi cho mình 19 điểm cùng 3 đường chuyền, tỉ lệ ném thành công trong trận đấu của cầu thủ này cũng thuộc vào hàng khá cao (8/12).
![]() |
Ngoài 2 cái tên đáng chú ý trên, hậu vệ Mario Chalmers cũng thể hiện khả năng làm bóng xuất sắc với 7 đường chuyền và 15 điểm ghi được. Trong khi Dwyane Wade vừa mới tỏa sáng ở trận đấu trước lại bất ngờ "tịt ngòi" khi chỉ ghi được 8 điểm, 8 pha bắt bóng bật bảng cùng 5 hỗ trợ trong hơn 30 phút có mặt trên sân.
Tỉ lệ ném thành công ở trận này của Heat lên đến 58.2 %, cao nhất kể từ đầu mùa giải đến nay.
Bên phía Bucks, 2 cầu thủ Gary Neal và John Henson thi đấu tỏa sáng nhất khi mỗi người có 18 điểm. Và đương nhiên, chừng đó chưa đủ để Bucks tránh khỏi thất bại thứ 4. Đồng thời tụt xuống vị trí thứ 27 trên BXH tổng.
Nối tiếp chiến thắng của Heat, một đội bóng khác là Los Angeles Lakers cũng "đè bẹp" New Orleans Pelicans với cách biệt 21 điểm (116-95). Chiến thắng thứ 4 của đội bóng miền Tây mang đậm dấu ấn của Jordan Hill với 21 điểm, 11 pha bắt bóng bật bảng. Đây cũng là số điểm cao nhất mà cầu thủ 25 tuổi này ghi được trong hơn 5 năm chơi bóng tại NBA.
Ngoài ra, Nick Young cũng mang về 17 điểm, Jodie Meeks và Xavier Henry mỗi người 15 điểm. Ngôi sao kì cựu Paul Gasol cũng kịp đóng góp 14 điểm cùng 8 pha bắt bóng ở trận đấu thứ 9 của họ tại mùa giải năm nay.
Ở 2 trận đấu còn lại, Washington Wizards đã phải đón nhận thất bại thứ 5 với tỉ số 95-105 trước Dallas Mavericks. Trong khi đó, tình hình cũng không khả quan hơn với Detroit Pistons bởi ở trận đấu áp chót, họ đã không thể tạo nên bất ngờ trước một Golden State Warriors được đánh giá cao hơn, trận thua 95-113 ở lượt đấu này cũng vì thế là điều khá dễ hiểu.
Video trận đấu giữa Miami Heat và Milwaukee Bucks: