Manchester United vừa chính thức gửi lời đề nghị gia hạn đến Kai Rooney, con trai cả của huyền thoại Wayne Rooney. Tiền đạo 16 tuổi này dự kiến sẽ hoàn thành chương trình học văn hóa vào mùa hè tới trước khi tập trung toàn thời gian cho con đường cầu thủ.
Theo các nguồn tin thân cận, thỏa thuận mới dưới dạng học bổng có thể mang lại cho Kai mức thu nhập khoảng 50.000 bảng mỗi năm, kèm theo phí lót tay hàng năm khi chuyển sang hợp đồng chuyên nghiệp trong tương lai gần.
Kai được đánh giá là nhân tố nổi bật trong lứa cầu thủ tài năng gồm 14 gương mặt trẻ vừa nhận được đề nghị từ ban lãnh đạo "Quỷ đỏ". Đáng chú ý, danh sách này còn có sự xuất hiện của Jacey Carrick, con trai Michael Carrick, người đang giữ vai trò huấn luyện viên tạm quyền của đội một. Sự tiến bộ vượt bậc của Kai tại học viện đã gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn tại Carrington trong suốt nhiều năm qua.
Tháng trước, Kai đã trải qua khoảnh khắc đáng nhớ khi được tung vào sân thay hậu vệ Godwill Kukonki trong hiệp phụ một trận đấu thuộc khuôn khổ FA Youth Cup. Dưới ánh đèn sân Old Trafford, cái tên Rooney một lần nữa vang lên từ khán đài, gợi nhắc về những năm tháng hào hùng của người cha. Quyết định thay người được đưa ra bởi Darren Fletcher, một đồng đội cũ của Wayne.
Trên khán đài VIP hôm đó, vợ chồng Wayne và Coleen Rooney đã ngồi cạnh Michael Carrick để cổ vũ cho con trai. Chia sẻ về khoảnh khắc này, Michael Carrick khẳng định tầm quan trọng của FA Youth Cup, xem đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ trải nghiệm áp lực và kỳ vọng tại "Nhà hát của những giấc mơ". Đến thời điểm hiện tại, gia đình Rooney chưa chính thức đặt bút ký vào thỏa thuận, thế nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy Kai sẽ tiếp bước cha mình để cống hiến cho màu áo đỏ.
Để hiểu thêm về quá khứ hào hùng của đội chủ sân Old Trafford, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.














