Hè 2014: Mùa phượng, mùa thi, mùa chia ly…

10:33 Thứ tư 06/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nếu ai đã từng là học sinh, ngày hai buổi cắp sách đến trường thì có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được cảm giác buồn vui lẫn lộn mỗi khi hè về. Đó là thời điểm mà tâm hồn người ta bay bổng, bâng khuâng với tiếng ve kêu ra rả mỗi trưa, với chùm phượng vĩ đỏ rực một góc trời. Nhất là mùa hè của năm cuối cấp lớp 12 lại càng đặc biệt khó quên với tuổi học trò bởi khi đó vừa mang cảm giác hồi hộp của một sĩ tử bước vào các kỳ thi quan trọng nhất lại vừa mang nỗi niềm lưu luyến phải rời xa mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè, mùa hè năm ấy thắm đượm nỗi buồn chia ly...

Mùa hè năm nay cũng thế, cũng đang phải chứng kiến những cuộc chia ly đầy cảm xúc của đám học trò, và bên cạnh đó cũng là mùa hè đánh dấu những đổi thay lớn của bóng đá thế giới khi hàng loạt danh thủ nói lời chia tay khiến bao trái tim người hâm mộ thổn thức.

Steven Gerrard chính thức nói lời chia tay với ĐTQG sau World Cup 2014. Ảnh: Internet

Sau kỳ World Cup 2014, đã có rất nhiều ngôi sao lớn giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Có thể kể ra là trường hợp của Steven Gerrard ở đội tuyển Anh, Gianluigi Buffon và Andrea Pirlo ở đội tuyển Ý, của Diego Forlan ở đội tuyển Uruguay, của Miroslav Klose ở đội tuyển Đức, của Didier Drogba ở Bờ Biển Ngà, của Samuel Eto'o ở Cameroon, mới nhất là Xavi Hernandez ở Tây Ban Nha… Họ đều là những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới, là tượng đài của đội tuyển nước họ. Sự chia tay của họ để lại nỗi buồn sâu đậm trong lòng các fan hâm mộ.

Ngoài những cuộc chia tay ở đội tuyển quốc gia thì ở câu lạc bộ cũng diễn ra những cuộc chia tay ngậm ngùi. Ví dụ như Frank Lampard giã biệt Chelsea, Ryan Giggs, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand và Patrice Evra lần lượt chia tay Man Utd, Kaka chia tay lần 2 với Milan và sắp tới có thể “thánh” Iker Casillas cũng nói lời giã biệt Real Madrid. Những con người ấy đã dành phần lớn sự nghiệp để chơi bóng cho đội bóng họ yêu mến, trải qua bao thăng trầm, bao vinh quang, đắng cay và giờ đây dù đã ra đi nhưng những kí ức đẹp về họ vẫn còn mãi đọng lại trong tim mọi người.

Bóng đá cũng như cuộc đời khi dòng chảy thời gian không bao giờ ngừng lại thì chúng ta đành phải chấp nhận những cuộc chia li không mong muốn. Sẽ có những giọt nước mắt buồn tủi và cả những tiếc nuối về một cái kết chưa trọn vẹn nhưng đó là quy luật của cuộc sống. Những kỷ niệm trong sáng của mùa hè cuối cấp sẽ được các tâm hồn học sinh lưu giữ lại trong lòng làm hành trang để họ tiến bước vào tương lai. Còn đối với các ngôi sao đã chia tay ở mùa hè năm nay thì các CĐV cũng sẽ mãi nhớ về họ, biết ơn họ sau những năm tháng cống hiến hết mình cho bóng đá thế giới.

Hè 2014 không chỉ là mùa của chia ly.

(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục