Hãy vui vì Lampard còn thi đấu!

08:51 Thứ sáu 26/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cuối tuần vừa qua, Man City và Chelsea đã cống hiến cho người hâm mộ một trận Super Sunday đúng nghĩa. Kịch tính có, quyết liệt có, và những dư âm bên lề cuộc chiến cũng có. Người ta nói nhiều về việc Lampard ra sân và ghi bàn vào đội bóng cũ. Riêng tôi, một người theo dõi Lampard từ những ngày đầu Frankie chập chững về với sân Stamford Brigde, đã cười rạng rỡ khi anh ấy ghi bàn. Không phải tôi là fan của Man City, chỉ là với một người yêu bóng đá đẹp, họ sẽ tự hiểu rằng, những khoảnh khắc ấy không còn cơ hội để xuất hiện nhiều nữa.

Sẽ không ai phản đối nếu nói Frank Lampard là một trong ít những tiền vệ tài hoa và có phong độ ổn định bậc nhất ở giải Ngoại hạng Anh nói riêng và thế giới nói chung. Nổi lên từ Westham và thành danh ở Chelsea, gần như sự nghiệp của Lampard chỉ gắn bó với những đội bóng ở London. Đến nay, ở cái tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ thì anh vẫn thi đấu đỉnh cao và hãy còn đấy những phẩm chất làm nên thương hiệu “Lampard”.

Frank Lampard là một trong ít những tiền vệ tài hoa và có phong độ ổn định bậc nhất ở giải Ngoại hạng Anh

Đó là khả năng cầm bóng và điều tiết trận đấu cực tốt, là khả năng đánh hơi bàn thắng thiên bẩm. Có thể nói, ít tiền vệ nào mà ghi được nhiều bàn thắng như tiền vệ người Anh này. Càng đáng quý hơn, khi những bàn thắng ấy được duy trì không phải trong một hai mùa bóng mà là hơn mười mùa giải. Với một thập kỉ đã qua, gần như mùa nào Lampard cũng ghi trên 15 bàn thắng, ngoại trừ mùa giải năm ngoái ít được ra sân nên số bàn thắng có giảm đi đôi chút. Song, không cần phân tích nhiều, chỉ cần nhìn vào con số thống kê, 429 lần ra sân và phá lưới 147 lần trong khoảng thời gian chơi cho Chelsea của anh đã nói lên tất cả. Lampard là một huyền thoại sống của sân Stamford Bridge. Và sẽ là cái tên được nhất đến trong nhiều năm nữa ở phía Tây London.

Và với những người yêu Chelsea, hình ảnh Lampard hẳn sẽ là thứ đẹp đẽ nhất để họ nhớ đến. Anh là khai quốc công thần, là chỗ dựa tinh thần, là bàn thắng, là danh hiệu, là tất cả mọi điều tốt đẹp mà Chelsea sở hữu. Có lẽ vì vậy cho nên khi Lampard đầu quân cho đội bóng lắm tiền nhiều của Man City thì không ít các cổ động viên của The Blues đã phản ứng dữ dội. Đau đớn làm sao khi nhìn biểu tượng một thời của đội bóng chơi chống lại chính những đồng đội đã kề vai sát cánh bên nhau suốt một chặng đường dài. Thậm chí, chỉ trong hơn 10 phút có mặt trên sân, Lampard đã làm một điều không tưởng nữa đó là ghi bàn vào đội bóng cũ.

Cái giây phút mà Lampard sút tung lưới Courtois, tin rằng có nhiều trái tim đã tan vỡ. Nhưng tỉnh táo mà xét thì đó là một cái kết đẹp. Một trận đấu sòng phẳng, ăn miếng trả miếng của hai chiến lược gia. Mỗi bên đều gặp xứng đáng có điểm và quan trọng nhất là có những pha bóng đẹp mắt để cống hiến cho khán giả truyền hình. Với những khán giả trung lập, ai thua cũng đáng tiếc.

Đặc biệt, với những người yêu Chelsea và yêu Lampard cũng đừng để bàn thắng của Frankie làm buồn lòng. Lampard có thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Nhưng hãy nghĩ tích cực hơn một chút, liệu sau vài tháng nữa thôi, ai đấy muốn thấy dấu giày của “Người không phổi” in hằn trên những thảm cỏ rờn của nước Anh có còn được không. Hay lúc đó, những bàn thắng, những cú sút xa đã đóng đinh thương hiệu Lampard sẽ chính thức đi vào dĩ vãng. Có chăng, nó chỉ còn trong những thước phim tư liệu, hay những lời kể của những người từng say mê Lampard, say mê bóng đá đẹp.

Quốc Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục