Hãy Sa thải Kenny Dalglish

14:55 Thứ năm 03/05/2012

Nỗi thất vọng lại hiện về trên khuôn mặt NHM Liverpool, đoàn quân của Kenny Dalglish lại tiếp tục thể hiện sự thất thường trong lối chơi của mình. Mới tuần trước Liverpool dành thắng lợi trước Everton tại bán kết FA Cup, vừa rồi lại để thua trước một West Brom nhỏ bé...

Thầy trò Kenny Dalglish có quyền đổ lỗi cho việc không may mắn của các học trò trong việc tìm đường vào khung thành của đối thủ, nhưng không có lý do nào để bào chữa cho sự mất ổn định vốn đã là sự thường thấy ở Liverpool mùa này. Không đâu xa, chuỗi thành tích tệ hại với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại trong 6 trận đấu gần đây tại Premier league của “Lữ đoàn đỏ” đã hiện rõ bộ mặt thật này.

Chờ đợi gì ở Kenny Dalglish hỡi Liverpool. Ảnh: Internet.

Trong quá khứ hào hùng, người ta nhắc đến Liverpool là nhắc đến niềm kêu hãnh số 1 của nước Anh. Và Dalglish chính là nhân vật chính của Liverpool hào hùng ấy, ông đã dứt áo ra khi xảy thảm họa Hillsborough. Nhưng hình ảnh King Kenny ngày nào vẫn luôn ở trong lòng các Liverpudlians sau những gì ông đã cống hiến cho thành công của đội bóng này. Giờ đây, sau hai mùa bóng về lại với “Lữ đoàn đỏ”, King Kenny đang là nỗi thất vọng lớn. Bởi từ khi King Kenny về Liverpool, ông nhận được sự kì vọng lớn lao là đưa Liverpool trở lại đỉnh cao. Những cuộc chuyển nhượng đình đám như Luiz Suarez hay Andy Carroll đã xuất hiệ, nhằm cải thiện chất lượng về mặt con người, để giúp ông dễ dàng hơn trong việc đổi thay Liverpool. Cái mà các Liverpudlians nhận được chỉ là chiếc cúp Carling, chiếc cúp mà bao năm qua những tên tuổi lớn của bóng đá Anh không còn mặn mà. Còn lại là những thất vọng tràn trề, hãy nhìn vị trí của Liverpool trên bảng xếp hạng mà xem, vị trí thứ 8 không phải là chỗ đứng của Liverpool hùng mạnh. Và xin đừng lấy việc lọt vào bán kết FA Cup mới đây để bào chữa cho kết quả tồi tệ này, bởi bộ mặt trình diễn như vậy liệu có thắng nổi sự hồi sinh đáng sợ của đối thủ tại trận chung kết là Chelsea không? Xin nói thẳng là rất khó! Chelsea đã hạ gục cả Barca vĩ đại tại bán kết Champions League thì chỉ có may mắn mới giúp Liverpool giành thắng lợi.

Đấy là hệ quả của cho sự kém cỏi của Kenny Dalglish nhưng một phần cũng do các lãnh đạo của Liverpool và các Liverpudlians. Tất cả vẫn còn quá tin yêu King Kenny, không mạnh dạn sa thải huyền thoại “lỗi thời” này. Tại sao những con người ấy không nhìn sang “Lữ đoàn xanh” để học hỏi, đội bóng này cũng thăng trầm như Liverpool bây giờ, nhưng đã mạnh dạn thay đổi để đưa Di Mateo lên nắm quyền, kết quả là Chelsea đang hồi sinh hơn cả mong đợi. Vì vậy, Liverpool hãy dũng cảm xóa bỏ quá khứ để hướng đến tương lai, đừng sống trong vinh quang của ngày nào để rồi phải nhận lấy những kết quả thất bại.

Việc trước hết trong công cuộc cách tân của Liverpool, xem ra là cần phải sa thải King Kenny huyền thoại, rồi mới tính tới những chuyện xa hơn trong tương lai. Nếu các Liverpudlians và những người đứng đầu Liverpool vẫn còn luyến tiếc ánh hào quang mà King Kenny đem lại trong quá khứ, mà không mạnh dạn sa thải ông. Thì chúng ta cũng đừng nên quá bất ngờ cho việc Liverpool tiếp tục đào sâu trong khủng hoảng và hãy an phận quen thuộc với sự thất thường mà King Kenny mang lại cho Liverpool.

(Bạn đọc: Nam Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục