Hãy là chủ nhà rộng lượng

09:10 Thứ bảy 20/07/2013

Arsenal đã rời Việt Nam nhưng cái hậu thì còn nhiều chuyện để nói, trong đó có một chuyện không vui là vụ trung vệ người Đức Mertesacker sau khi đổi áo với một tuyển thủ Việt Nam, đã tiện tay nhét chiếc áo của chủ nhà lủng lẳng nơi cạp quần. Hình ảnh ấy đã tạo nên một cuộc tranh luận tưng bừng trên mạng.

Những người lên án thì cho rằng đó là một sự xúc phạm, bởi chiếc áo của đội chủ nhà có cả lá cờ Tổ quốc.

Phe phản bác thì cho rằng đó chỉ là một sự khác biệt của văn hóa Đông và Tây. Cụ thể, đối với phương Tây việc lấy cờ Tổ quốc may thành quần áo lót là chuyện bình thường, thậm chí người ta còn cho rằng có yêu thì mới sử dụng! Nhưng nếu ở phương Đông, việc ấy là không thể chấp nhận.


Và cuộc tranh luận càng lúc càng gay gắt, khi phe bênh Mertesacker đã tung ra một loạt ảnh về bóng đá quốc tế đã có rất nhiều cầu thủ có thói quen này, như Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Lampard... Thậm chí anh chàng Mertesacker cũng đã có vô số lần nhét áo của Đội tuyển Đức vào cạp quần sau khi kết thúc trận đấu. Vì vậy, người ta cho rằng đây chỉ là một thói quen, chẳng phải là một sự cố tình; thế nên đừng bắt bẻ, chẻ sợi tóc làm tư!

Nhưng phía lên án Mertesacker không đồng tình, có người đẩy vấn đề đi xa hơn khi tung ra một ví dụ như thế này: nếu bạn mời một người khách đến chơi nhà, khi ra về người khách ấy lấy tấm ảnh cha mẹ bạn trên bàn thờ rồi nhét vào quần - chỗ nhạy cảm, thì phản ứng của bạn như thế nào? Câu hỏi này có lẽ không cần trả lời, vì nó chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của Mertesacker. Nếu anh chàng trung vệ người Đức này sau khi đá giao hữu với Đội tuyển Việt Nam xong, chủ động chạy đi tìm một lá cờ của chủ nhà và nhét vào cạp quần thì mới lấy cái ví dụ như trên để so sánh được.

Thế rồi cũng có người bảo rằng nhập gia phải tùy tục, trước khi đi đến một đất nước nào đấy thì phải tìm hiểu phong tục tập quán để có những cư xử cho văn minh, hợp đạo làm người. Trời ạ, nếu đó là một nhà văn hóa, một chính trị gia, hay bét đi nữa là ông Wenger thì còn bắt bẻ kiểu ấy, đằng này chỉ là một anh chàng cầu thủ đá bóng, thi đấu xong mà đòi ứng xử như thế thì quả là hơi quá. Nếu những ai đã đi nước ngoài nhiều, ắt đều biết ở những nước phương Tây, người ta cũng kêu về chuyện văn hóa không cao của cầu thủ. Cầu thủ của họ có thể hơn cầu thủ của ta về học vấn, nhưng trong mặt bằng chung của xã hội có trình độ dân trí cao, cầu thủ ở phương Tây cũng là đối tượng không được đánh giá cao về mặt văn hóa!

Chúng ta với tư cách những người chủ nhà tiếp đón Arsenal, cũng cần có một tấm lòng rộng lượng. Nên nhớ trước khi xảy ra cái hành động hớ hênh của Mertesacker, anh này cùng với toàn đội Arsenal đã có những hoạt động hết sức vui vẻ, văn hóa tại Hà Nội. Loại bỏ hết mọi hình ảnh đẹp, cắt khúc lấy mỗi một hình ảnh không đẹp để rồi mắng mỏ khách thì e là hơi hẹp hòi nhỉ?
Nhất Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục