Hãy hiểu và tha thứ cho Mario Goetze!

21:30 Thứ năm 15/08/2013

Trong làng túc cầu thế giới, không thiếu những cầu thủ đã phải chia tay đội bóng của mình để đến với đội bóng đối thủ. Họ thường được gắn với tên: Kẻ phản bội, “Judas’’ và tiêu biểu trong số đó phải kể đến Ronaldo (Brazil), Figo, A. Cole, van Persie…và mới đây là Mario Goetze và ai trong số họ cũng đều được NHM tha thứ…

Tài năng của Goetze là một điều không thể bàn cãi. Giám đốc thể thao của LĐBĐ Đức đã từng khẳng định: “Goetze là một trong những cầu thủ tài năng nhất chúng ta từng có”, còn huyền thoại Franz Beckenbauer đã so sánh anh với tài năng người Argentina, Lionel Messi. Tuyển thủ người Đức gia nhập Bayern từ kình địch Borussia Dortmund với phí chuyển nhượng 37 triệu Euro và đã khiến NHM đội bóng vùng Rurh vô cùng bực tức, họ đã gọi anh là kẻ phản bội, một Judas chính hiệu, NHM còn sáng tác các bài nhạc rap để chế nhạo anh.

Có thể hiểu được NHM đội bóng vàng–đen bởi họ đã từng coi Goetze là một thần tượng, một anh hùng thực thụ, biểu tượng cho sự trung thành của đội bóng. Anh chính là sản phẩm của lò đào tạo trẻ của CLB. Gia nhập Dortmund năm 9 tuổi và tại đây cũng là nơi đưa anh lên đẳng cấp của một ngôi sao.

Goetze trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: Internet.

Anh cần NHM hiểu và cảm thông. Bởi gắn bó với Dortmund qua nhiều năm, anh đã chứng kiến không ít những thăng trầm, cùng đội bóng chiến đấu và điều đáng nói ở đây anh là một trong những cầu thủ cùng Dortmund vượt qua lúc khó khăn, nợ nần nhất. Anh luôn chiến đấu và cống hiến hết mình vì đội bóng. Ghi 31 bàn sau 116 lần thi đấu cho Dortmund. Không thể phủ nhận 2 chiếc cúp liên tiếp của Dortmund mùa giải 2010-2011 và 2011-2012 có dấu ấn của anh rất lớn. Anh cùng Kagawa, Lewandowski, Sahin,… tạo nên một Dortmund với lối đá đẹp mắt, quyến rũ. Anh nổi tiếng là có kỹ thuật tốt, tốc độ di chuyển cùng khả năng kiến tạo bàn thắng. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên dắt bóng đi vào trung lộ và tung ra những pha dứt điểm đẹp mắt. Dù không có mặt tại trận chung kết Champions League 2013 nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp của anh vào lối chơi của đội bóng vùng Rurh đến với ngôi Á quân.

Sau một thời gian dài cống hiến cho Dortmund cũng đã đến lúc anh ra đi, đội bóng tiếp theo mà anh chọn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch, Bayern. Nhưng công bằng mà nói, người hâm mộ Dortmund hãy tha thứ cho anh. Ở tuổi 21, anh còn quá trẻ, anh cần vươn đến một đẳng cấp cao hơn, anh muốn tìm một thử thách mới, một trải nghiệm mới. Ở Bayern sẽ khó khăn cho anh nhưng nơi đây sẽ cho anh những điều kiện tốt nhất để trở thành siêu sao, để nắm trong tay cơ hội vô địch các giải đấu.

Sau một thời gian im ắng, mới đây anh đã lên tiếng: “Tôi chắc chắn rằng có thể hiểu được sự thất vọng của họ. Tôi chơi cho Dortmund khá lâu rồi gia nhập Bayern. Rất nhiều người hâm mộ đơn giản là không thích điều đó. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của họ.” Anh nói tiếp: “Họ (NHM) cũng nên nhìn từ phía của tôi, tôi muốn phát triển như một cầu thủ. Mọi người nên nhìn về góc độ đó.” Thế mới biết, trong thế giới bóng đá đương đại chỉ tình yêu, tiền và những hoài bão luôn song song, hỗ trợ và nhiều khi cũng chiến đấu cùng nhau. Trường hợp này Goetze đã chọn con đường sự nghiệp, sự khát khao cùng với thử thách nơi chân trời mới.

Hãy để anh ra đi, chúng ta không thể níu kéo một người đang chiến đấu mà cứ nghĩ đến một phương trời khác. Khi sự cống hiến đang dần bị hoài bão lấn chiếm thì hãy để họ bay nhảy. Cho dù đó có là Bayern đi chăng nữa thì cũng chấp nhận. Với giá 37 triệu euro thu về, Dortmund có thể tái đầu tư vào những cầu thủ tốt. Điều quan trọng với NHM của Dortmund là hãy tha thứ cho anh ấy, đứa con ấy cần tìm một phương trời mới, một bước đi mới và những bước tiến mới, đưa anh thẳng tắp đến sự nghiệp đỉnh cao.

(Bạn đọc: Nguyễn Yên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục