Hãy cho David Moyes một điểm tựa niềm tin

10:22 Thứ ba 13/08/2013

Với việc dẫn dắt Manchester United đánh bại Wigan ở trận tranh siêu cúp Anh, David Moyes đã có danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của HLV người Scotland trong thời gian qua. Tuy nhiên vẫn có nhiều CĐV của M.U tỏ thái độ hoài nghi về năng lực của ông và cho rằng chiến thắng trên chẳng qua chỉ là nhờ may mắn. Như thế liệu có bất công?

Khi David Moyes đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford để thay thế HLV Sir Alex, phải công nhận rằng ông là một người dũng cảm tuyệt vời. Manchester United là gã khổng lồ của bóng đá Anh, là thương hiệu hàng dầu của bóng đá thế giới, việc dẫn dắt một đội bóng như thế thật không hề đơn giản. Bên cạnh đó việc kế nhiệm Sir Alex cũng là một việc khó khăn không kém bởi Sir Alex là một tượng đài bất diệt trong lòng CĐV của M.U và vừa giúp đội bóng đăng quang Premier League, việc thay thế vai trò của HLV huyền thoại cũng như tiếp tục đưa đội bóng gặt hái thành công sau khi đã lên đỉnh vinh quang là một việc quá sức đối với HLV non kinh nghiệm và ít tiếng tăm như David Moyes. Thế nhưng dù thừa hiểu rồi đây áp lực khủng khiếp sẽ đè nặng lên vai mình nhưng ông vẫn dám đương đầu với mọi khó khăn thách thức. Lòng dũng cảm và sự tự tin ở David Moyes là điều khiến chúng ta phải ngưỡng mộ.

David Moyes đã có danh hiệu đầu tiên cùng M.U

Và sự dũng cảm ấy đã giúp David Moyes đứng vững trước vô vàn khó khăn và áp lực khi M.U có thành tích tệ hại trong tour du đấu mùa hè và các trận giao hữu gần đây. Nhiều người cho rằng ông thật sự kém tài và không xứng đáng với chiếc ghế HLV M.U. Thậm chí có người không ngần ngại khẳng định M.U sẽ mất chức vô địch bởi họ cho rằng dưới bàn tay dẫn dắt của David Moyes, “Quỷ đỏ thành Manchester” không còn tố chất của một ứng cử viên vô địch.

Sự hoài nghi càng tăng khi David Moyes tỏ ra kém may mắn trên thị trường chuyển nhượng, ông chưa thể đem về sân Old Trafford một ngôi sao nào sau những thương vụ thất bại mang tên Lewandowski, Thiago Alcantara, Cesc Fabregas.

Ngay cả khi giành được siêu cúp Anh thì hình như tài năng của David Moyes vẫn chưa được công nhận. Wigan tuy là đội bóng nhỏ nhưng luôn thi đấu khó chịu khi giáp mặt các “ông lớn” mà việc họ quật ngã Manchester City trong trận chung kết cúp FA vừa rồi là một minh chứng. Đội bóng của David Moyes đã giành chiến thắng 2-0 và tạo ra một thế trận lấn lướt. Như thế có thể xem là đủ đối với một HLV mới. Tục ngữ có câu “vạn sự khởi đầu nan”, David Moyes đã gặp chút khó khăn thời gian đầu là điều dễ hiểu và bây giờ khi đã vượt qua được áp lực, giành được thành quả đầu tiên thì ông xứng đáng được ngợi khen.

Nếu đặt mình vào cương vị của David Moyes là phải thực thi một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong sự nghiệp (ở đây là dẫn dắt CLB khổng lồ M.U và kế nhiệm HLV huyền thoại Sir Alex) thì mới thấy được hết những khó khăn trở ngại mà ông phải trải qua như thế nào. Thế nên xin hãy gọi việc đánh bại Wigan để giành siêu cúp là chiến công xứng đáng của David Moyes và hãy trao ông niềm tin, niềm hi vọng làm chỗ dựa tinh thần để ông vững bước trên con đường chông gai phía trước.

(Bạn đọc: Thành Đồng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục