Là người gốc Nghệ nhưng Ngọc Đức chưa từng chơi cho đội trẻ SLNA. Lý do là bởi năm 13 tuổi, Ngọc Đức vẫn cùng chúng bạn chơi bóng trên sân làng ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).
Nhớ lại ngày đầu đến với bóng đá, tuyển thủ Ngọc Đức cho biết: "Tôi chẳng nghĩ có một ngày trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đâu. Mãi năm 2005, thầy Văn Sỹ Hùng lên Quỳ Hợp tuyển cầu thủ cho Học viện bóng đá VFT ở Cửa Lò, chọn tôi làm học trò. Rồi đến năm 2009, khi thầy ra làm tuyến trẻ tại HN.T&T, tôi cũng xách ba lô theo thầy với hy vọng tìm ngã rẽ mới cho bản thân".
Đã 4 năm trôi qua, Ngọc Đức vẫn chỉ an phận là cầu thủ trẻ. Mùa giải năm nay, Đức cũng chỉ 9 lần ra sân nhưng một nửa trong số ấy từ ghế dự bị. Có lẽ màn trình diễn ấn tượng của Ngọc Đức trong trận hòa 0-0 giữa SLNA và HN.T&T trên sân Vinh đã thay đổi tất cả.
![]() |
Sau 6 trận đấu của ĐT U23 Việt Nam trong tháng 9 vừa qua, Ngọc Đức có thể được coi là phát hiện mới của HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: VSI |
Trong áp lực của ngày trở về quê hương, Ngọc Đức lăn xả trong vai trò bảo vệ cho cầu môn của Văn Công. Khó ai tin một cầu thủ mới 21 tuổi, kinh nghiệm đá V-League chưa nhiều lại chơi xuất thần đến vậy.
Để rồi sau khi mùa giải năm nay kết thúc, Ngọc Đức lần đầu tiên trong đời được giơ chiếc Cúp vô địch V-League cùng đồng đội. Nhớ lại cảm xúc nao nao trên sân Hàng Đẫy ngày nhận Cúp, Ngọc Đức cảm thấy tự hào, hạnh phúc sau 4 năm rời quê lập nghiệp.
Trước chuyến tập huấn tại Hungary, Ngọc Đức cùng Ngọc Hải là 2 tân binh được BHL U23 Việt Nam triệu tập. Nếu Ngọc Hải từng là đội trưởng U17 Việt Nam, thì kinh nghiệm đá ĐT trẻ của Ngọc Đức là con số 0. Dẫu sao việc được lên ĐT U23 Việt Nam là phần thưởng quá lớn với cầu thủ mà một năm trước chỉ đóng vai học việc ở đội bóng toàn sao như HN.T&T.
Vượt qua những ngày đầu lạ lẫm, Ngọc Đức giành được sự tín nhiệm của BHL và đồng đội bằng lối chơi tự tin, lăn xả. Trận thắng 6-0 của U23 Việt Nam trước U21 REAC Sportiskola có dấu ấn khó quên cho Ngọc Đức.
Tân binh này đón pha phá bóng của đối thủ sau tình huống đá phạt góc của đồng đội. Sau nhịp khống chế rồi loại 2 hậu vệ, Ngọc Đức tung cú sút căng như kẻ chỉ từ khoảng cách 22m để ghi bàn.
Khoảnh khắc tỏa sáng ấy giúp Ngọc Đức được BHL tin tưởng cho đá chính ở cánh trái trong 2 trận giao hữu với U23 Galasataray và U23 Santos vừa qua. Với một lính mới như Ngọc Đức thì đó quả là trái ngọt cho thành quả nỗ lực thần tốc đã qua.
Tâm sự cùng Thể thao & Văn hóa, tuyển thủ này thổ lộ: "Tôi chơi được cả 2 biên, thậm chí ở đội trẻ HN.T&T từng đá cả tiền vệ trụ. Vai trò nào tôi cũng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và nói thật tôi cũng run lắm trong ngày đầu lên U23 Việt Nam. BHL rồi đồng đội giúp đỡ nên tôi cũng hòa nhập và có vài trận đấu khá tốt. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội tham dự SEA Games 27, bởi đó là lần đầu tiên trong đời tôi lên ĐT trẻ QG. Đó là giấc mơ chính tôi cũng không nghĩ đến cách đầy có vài tháng".