Sau khi bị chấn thương dây chằng trong trận đấu với QPR trong khuôn khổ Premier League 11 ngày trước, Chico vẫn không thể bình phục kịp để trở lại, trong khi HLV Michael Laudrup phải lên danh sách các cầu thủ dự trận này vào ngày mai.
![]() |
Điều này có nghĩa là gần như chắc chắn Chico Flores sẽ chỉ ngồi ngoài mà cổ vũ các đồng đội của mình đè bẹp đội bóng nhược tiểu để giành chiếc cúp mà Liverpool đang là ĐKVĐ.
Người sẽ thay thế Chico ở hàng thủ sẽ là Garry Monk hoặc Kyle Bartley. Trong đó, cầu thủ 21 tuổi Bartley tỏ ra rất háo hức trước cơ hội được giúp đội nhà giành được danh hiệu lớn đầu tiên.
“Tôi hy vọng rằng tôi đã làm đủ để được tham gia với đội bóng. Đó là một trận cầu lớn và một trận mà tôi muốn được chơi,” anh nói. “Lý do tôi đến Swansea là để chơi bóng. Tôi sẽ không giấu giếm gì cả, nếu không được chơi trận này, tôi sẽ rất thất vọng.”
“Thua 5-0 trước Liverpool chủ nhật tuần rồi là một kết quả tồi tệ, nhưng đó là vì tôi đang tập trung tâm trí cho trận đấu quan trọng sắp tới. Vì thế mà đừng vội xét đoán tôi chỉ vì một trận vấp váp như thế.”
“Tôi cho rằng tôi đã làm tốt trong tất cả những trận tôi chơi ở mùa này và hy vọng rằng điều đó sẽ là đủ để tôi có thể nhận được cái gật đầu từ HLV trưởng. Đó sẽ là trận chung kết cúp đầu tiên trong đời cầu thủ của tôi, và giống như các cầu thủ trẻ khác, tôi cảm thấy rất hào hứng trước trận này.”













