Khi trọng tài Alberto Mallenco nổi hồi còi 90 phút trận “Siêu kinh điển” ở Nou Camp cũng là lúc tất cả những người Madrid đều cảm thấy một niềm vui khôn tả. Không vui sao được khi đã 4 năm trời họ sống trong sự “áp bức” của kình địch Barca, 4 năm đầy rẫy những thất bại và tủi hổ trong mỗi lần đối đầu với Barca.
Có lẽ với các cầu thủ Real và tất cả những người yên mến đội bóng áo trắng họ đều sẵn sàng để thua 10 trận chỉ để đánh đổi lấy 1 trận thắng trước “Gã khổng lồ” xứ Catalan. Nhưng giờ đây họ đã không cần làm như vậy bởi Real đã đánh bại Barca một cách đường hoàng nhất, oanh liệt nhất.
Sau trận đấu, các Madrista bắt đầu đổ ra đường ăn mừng như thể Real đã vô địch mà có lẽ cái ngày đó cũng không còn xa bởi khoảng cách với Barca đã là 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vong đấu. Trên một góc của khán đài sân Nou Camp, Alonso ngồi một mình như là cách tốt nhất nhấm nháp lại cảm giác chiến thắng trước Barca. Cái cảm giá thật lạ lẫm với anh cùng các đồng đội từ khi Pep tới và phục hưng đế chế Catalan.
Xin chúc mừng người Madrid, chúc mừng Mourinho cùng các học trò bởi chiến tích này nhưng nếu như từ trận thắng đó mà họ nghĩ rằng mình đã ở cùng đẳng cấp với nhà ĐKVĐ thì có lẽ họ đã đã nhầm. Cách Madrid giành chiến thắng không phải là cách của một đội bóng cùng đẳng cấp mà là của một kẻ chiếu dưới đúng nghĩa của nó.
Hãy nhìn lại những gì mà thầy trò Mourinho đã làm được ở Nou Camp. Đội bóng Hoàng gia đã chơi với sơ đồ 9-1 mà có thời điểm là là 10-0 bởi ngay cả Ronaldo, Benzema cũng phải lui về phòng ngự cùng các đồng đội. Và những pha phạm lỗi liên tục là cách hiệu quả để Pepe, Ramos, Coentrao hay Arbeloa ngăn cản đội chủ nhà ghi bàn.
Không thể phủ nhận Real đã có một thế trận hợp lý và kín kẽ khiến những nghệ sĩ bên phía Barca gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Casillas, Trong những cơ hội hiếm hoi có được thì Messi, Fabregas hay Tello đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Thế nhưng, nhìn một cách sâu xa, chiến thắng của Real chẳng khác gì chiến thắng của Getafe và Sociedad đã làm được. Có chăng Real chỉ hơn ở khoản có nhiều ngôi sao trong đội hình.
Đối đầu với Barca là một cực hình với tất cả mọi đội bóng và cách duy nhất để hạn chế sức mạnh của nhà ĐKVĐ là phòng ngự lăn xả và chớp thời cơ để ghi bàn. Đó là triết lý ai cũng hiểu nhưng để làm được thì còn phải dựa vào may mắn. Real cũng đã gặp may bởi họ đối đầu với Barca trong lúc đối thủ đang tỏ ra mệt mỏi và cái đầu còn nghĩ về trận đấu với Chelsea.
Nếu không có may mắn, Getafe, Sociedad hay thậm chí là cả Real sẽ khó lòng tìm kiếm được chiến thắng trước đoàn quân của Pep. Bằng chứng là trong suốt 4 năm qua, dù sở hữu những siêu sao chẳng kém gì đối thủ nhưng Real mới chỉ duy nhất có được một chiến thắng trước Barca (chung kết cúp nhà Vua mùa giải 2012/2011) và đó cũng là một chiến thắng xấu xí từng bị lên án.
Real ở Nou Camp hôm chủ nhật vừa qua không quá xấu xí như những lần đối đầu trước đó nhưng cũng chẳng có một Real dám chơi như quá khứ lẫy lừng của Los Blanco. Real không dám chơi và cũng không đủ sức để chơi một trận sòng phẳng với kình địch của mình bởi họ sợ thất bại như những gì đã nhận trong 4 năm qua.
Ở cuối trận đấu đấu trên sân Nou Camp, camera đã chộp được khoảnh khắc Thiago nói điều gì đó với Pepe bằng một thái độ hết sức bình tĩnh. Trung vệ người Bồ đã có những lời lẽ khiêu khích với các cầu thủ Barca nhưng Pepe đã bị một "đứa trẻ" dạy cho một bài học về cách cư xử của một đội bóng lớn. Nếu như, Real thua và người khiêu khích là Thiago, có lẽ Pepe đã chẳng ngại ngần tặng đối thủ vài quả đấm và đó là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội bóng.
Trong suốt chiều dài lịch sử thù hận của El Clasico, chưa bao giờ Real lép vế trước Barca tới vậy cho dù cả là lúc giành chiến thắng. Các Madrista có thể hài lòng với những gì mà thầy trò Mourinho đã làm được nhưng chắc chắn rằng trong sâu thẳm trái tim họ, hình ảnh Real Madrid oai hùng của những Di Stefano, Zidane, Raul vẫn là điều mà họ mong mỏi. Real có thể chiến thắng Barca trên sân cỏ nhưng có lẽ còn lâu mới có thể chiến thắng Barca ở thước đo đẳng cấp.
Có lẽ với các cầu thủ Real và tất cả những người yên mến đội bóng áo trắng họ đều sẵn sàng để thua 10 trận chỉ để đánh đổi lấy 1 trận thắng trước “Gã khổng lồ” xứ Catalan. Nhưng giờ đây họ đã không cần làm như vậy bởi Real đã đánh bại Barca một cách đường hoàng nhất, oanh liệt nhất.
![]() |
| Real chưa thể đạt tới đẳng cấp như Barca |
Sau trận đấu, các Madrista bắt đầu đổ ra đường ăn mừng như thể Real đã vô địch mà có lẽ cái ngày đó cũng không còn xa bởi khoảng cách với Barca đã là 7 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vong đấu. Trên một góc của khán đài sân Nou Camp, Alonso ngồi một mình như là cách tốt nhất nhấm nháp lại cảm giác chiến thắng trước Barca. Cái cảm giá thật lạ lẫm với anh cùng các đồng đội từ khi Pep tới và phục hưng đế chế Catalan.
Xin chúc mừng người Madrid, chúc mừng Mourinho cùng các học trò bởi chiến tích này nhưng nếu như từ trận thắng đó mà họ nghĩ rằng mình đã ở cùng đẳng cấp với nhà ĐKVĐ thì có lẽ họ đã đã nhầm. Cách Madrid giành chiến thắng không phải là cách của một đội bóng cùng đẳng cấp mà là của một kẻ chiếu dưới đúng nghĩa của nó.
Hãy nhìn lại những gì mà thầy trò Mourinho đã làm được ở Nou Camp. Đội bóng Hoàng gia đã chơi với sơ đồ 9-1 mà có thời điểm là là 10-0 bởi ngay cả Ronaldo, Benzema cũng phải lui về phòng ngự cùng các đồng đội. Và những pha phạm lỗi liên tục là cách hiệu quả để Pepe, Ramos, Coentrao hay Arbeloa ngăn cản đội chủ nhà ghi bàn.
Không thể phủ nhận Real đã có một thế trận hợp lý và kín kẽ khiến những nghệ sĩ bên phía Barca gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Casillas, Trong những cơ hội hiếm hoi có được thì Messi, Fabregas hay Tello đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Thế nhưng, nhìn một cách sâu xa, chiến thắng của Real chẳng khác gì chiến thắng của Getafe và Sociedad đã làm được. Có chăng Real chỉ hơn ở khoản có nhiều ngôi sao trong đội hình.
Đối đầu với Barca là một cực hình với tất cả mọi đội bóng và cách duy nhất để hạn chế sức mạnh của nhà ĐKVĐ là phòng ngự lăn xả và chớp thời cơ để ghi bàn. Đó là triết lý ai cũng hiểu nhưng để làm được thì còn phải dựa vào may mắn. Real cũng đã gặp may bởi họ đối đầu với Barca trong lúc đối thủ đang tỏ ra mệt mỏi và cái đầu còn nghĩ về trận đấu với Chelsea.
Nếu không có may mắn, Getafe, Sociedad hay thậm chí là cả Real sẽ khó lòng tìm kiếm được chiến thắng trước đoàn quân của Pep. Bằng chứng là trong suốt 4 năm qua, dù sở hữu những siêu sao chẳng kém gì đối thủ nhưng Real mới chỉ duy nhất có được một chiến thắng trước Barca (chung kết cúp nhà Vua mùa giải 2012/2011) và đó cũng là một chiến thắng xấu xí từng bị lên án.
![]() |
| Real đang đánh mất bản sắc của chính mình |
Real ở Nou Camp hôm chủ nhật vừa qua không quá xấu xí như những lần đối đầu trước đó nhưng cũng chẳng có một Real dám chơi như quá khứ lẫy lừng của Los Blanco. Real không dám chơi và cũng không đủ sức để chơi một trận sòng phẳng với kình địch của mình bởi họ sợ thất bại như những gì đã nhận trong 4 năm qua.
Ở cuối trận đấu đấu trên sân Nou Camp, camera đã chộp được khoảnh khắc Thiago nói điều gì đó với Pepe bằng một thái độ hết sức bình tĩnh. Trung vệ người Bồ đã có những lời lẽ khiêu khích với các cầu thủ Barca nhưng Pepe đã bị một "đứa trẻ" dạy cho một bài học về cách cư xử của một đội bóng lớn. Nếu như, Real thua và người khiêu khích là Thiago, có lẽ Pepe đã chẳng ngại ngần tặng đối thủ vài quả đấm và đó là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội bóng.
Trong suốt chiều dài lịch sử thù hận của El Clasico, chưa bao giờ Real lép vế trước Barca tới vậy cho dù cả là lúc giành chiến thắng. Các Madrista có thể hài lòng với những gì mà thầy trò Mourinho đã làm được nhưng chắc chắn rằng trong sâu thẳm trái tim họ, hình ảnh Real Madrid oai hùng của những Di Stefano, Zidane, Raul vẫn là điều mà họ mong mỏi. Real có thể chiến thắng Barca trên sân cỏ nhưng có lẽ còn lâu mới có thể chiến thắng Barca ở thước đo đẳng cấp.
Hữu Hiệp |
00:00 30/11/-0001















