Có thể có không ít Milanista cảm thấy tiếc nuối cho đội nhà. Nhất là khi họ được chơi hơn người và đã tạo ra một thế trận hoàn toàn lấn lướt trong hiệp thi đấu thứ 2. Đúng là Milan đã có một hiệp đấu chỉ biết tấn công và tấn công. Nhưng đó là một Milan chỉ biết tấn công trong hoảng loạn. Đó hoàn toàn không phải là phong cách của một đội bóng đẳng cấp hàng đầu của Serie A. Việc đội bóng đỏ đen có thể chơi ép sân trong hiệp hai thực tế chỉ xuất phát từ việc họ được chơi hơn người còn đối thủ thì lùi về sân nhà để bảo vệ thành quả mà thôi.
Nhìn những đường bóng tấn công trong bế tắc và tuyệt vọng của thầy trò ông Allegri, có lẽ những ai theo dõi trận đấu này đều cảm thấy đáng thương cho Milan. Nhưng biết làm sao được khi mà với những cầu thủ có mặt trên sân đều không đủ đẳng cấp và sự tinh quái để tạo ra sự khác biệt. Có lẽ bây giờ các Milanista mới cảm thấy nhớ Ibrahimovic như thế nào.
![]() |
| Milan đã thất bại vì chỉ biết kỳ vọng vào El Shaarawy. Ảnh: Getty. |
Trước khi trận Derby lần thứ 278 diễn ra, điều mà những người hâm mộ của Milan quan tâm lớn nhất chính là phong độ của tài năng trẻ El Shaarawy. Trong những vòng đấu gần đây, tài năng trẻ gốc Ai Cập này thực sự đã tạo nên cơn sốt đối với các Milanista. Việc một cầu thủ mới chỉ 20 tuổi, ghi đến 5 bàn trong 4 vòng đấu gần nhất là điều mà ngay cả đến những ngôi sao cỡ như Ibra cũng không thể làm được. Chính nhờ phong độ chói sáng đó mà tên tuổi của Shaarawy đã ngập tràn trên các trang báo thời gian gần đây. Và anh cũng chính là ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng nhất trong cuộc tiếp đón các vị khách Inter.
Nhưng vấn đề là việc đội bóng áo sọc đỏ - đen đặt quá nhiều kỳ vọng (nói đúng hơn là chỉ biết kỳ vọng) vào El Shaarawy thực sự nói lên điều gì? Sẽ có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Trước hết, phải công bằng thấy rằng, El Shaarawy thực chất vẫn đang là một cầu thủ ở dạng tiềm năng. Tài năng của anh là điều không thể phủ nhận. Nhưng nên nhớ, anh mới chỉ 20 tuổi, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao vẫn còn rất ít, vẫn cần nhiều thời gian để hoàn thiện các kỹ năng của mình. Đặc biệt là trưởng thành về mặt tâm lý và nhân cách. Nói tóm lại, dù rất có tiềm năng, nhưng El Shaarawy vẫn chưa thể là chỗ dựa cho một đội bóng lớn, nhất là trong trận đấu căng thẳng như Derby Milano.
Mặt khác, từ sự kỳ vọng vào El Shaarawy nó đã cho thấy, Milan trong bối cảnh hiện tại không có những gương mặt khả dĩ để gánh lên vai trách nhiệm nặng nề đưa đội bóng vượt qua khó khăn và tiến về phía trước. Sau sự ra đi của Ibra, Thiago Silva rồi sau đó là Cassano, đội bóng của Allegri thực tế đã không còn một ngôi sao đẳng cấp thực sự nào trong đội hình. Giờ đây chỗ dựa của họ chỉ là những cầu thủ cỡ như lão tướng Ambrosini, hay những cầu thủ đã đánh mất phong độ từ lâu như Pato hay Robinho. Nhưng nên nhớ lão tướng đội trưởng này chưa bao giờ là một ngôi sao đẳng cấp hàng đầu. Trong khi đó, những Pato, Robinho giờ đây đã quá sa sút và chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong khi những cầu thủ trẻ thì chưa kịp “lớn”. Đặc biệt, sau sự ra đi của Ibra và Cassano, một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất của Milan trong 2 mùa giải vừa qua là Kenvin-Prince Boateng cũng đã đánh mất chính mình khi anh không thể tìm ra được những đối tác ăn ý.
Milan đã thất bại trong trận Derby lần thứ 278 với Inter. Một thất bại không có gì là bất ngờ, nhất là trong bối cảnh khó khăn của họ hiện tại. Nhưng nó đã chỉ ra rất nhiều vấn đề. Mà quan trọng nhất là sau trận đấu tất cả mọi người đều nhận thấy sự bất lực của cả một tập thể. Một đội bóng đẳng cấp thì không thể chỉ biết trong chờ vào một cầu thủ mới chỉ 20 tuổi và kinh nghiệm thi đấu ít ỏi như El Shaarawy.
(Bạn đọc: Thanh Điệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















