Hậu Derby London: Sự đối lập giữa những ngôi sao

17:01 Thứ hai 06/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Arsenal của Wenger lại thất bại trước Chelsea của Mourinho. Điều đó đã được dự báo trước khi nhìn vào phong độ phập phù của Arsenal trong giai đoạn đầu của mùa giải. Arsenal đã thua trong một trận cầu mà các ngôi sao của họ không biết cách tỏa sáng.

Hãy nhìn vào thực tế trận đấu, rõ ràng Arsenal đã thành công trong cách tiếp cận trận đấu khi họ được đánh giá là CLB chiếu dưới, lại phải thi đấu trên sân khách. Ám ảnh về trận thua kinh hoàng năm ngoái đã khiến Arsenal trở nên kỉ luật và chặt chẽ hơn trong khâu phòng ngự. Arsenal và Chelsea đã biến trận đấu trở nên bóp nghẹt, khoảng không giữa sân trở nên hết sức chật chội.

Ý đồ phòng ngự phản công của Arsenal sẽ hợp lí nếu Hazard không có pha đi bóng tốc độ thiên bẩm và khiến Koscielny phải phạm lỗi trong vòng cấm. Giáo sư Wenger chắc hẳn luôn ý thức được sự nguy hiểm của các ngôi sao Chelsea, đặc biệt là khả năng rê dắt của Hazard, nhưng có lẽ ông đã làm tất cả, với cách bố trí đội hình 4-2-3-1 cùng việc Flamini thi đấu sâu như một trung vệ quét. Các hậu vệ của Arsenal cũng đã làm tất cả những gì có thể để chặn lấy pha đi bóng đấy.

Cặp đôi tân binh đáng sợ của Chelsea tiếp tục cùng nhau tỏa sáng. Ảnh:Internet

Hazard chính là sự khác biệt, vai trò tổ chức cũng như kiến thiết, gi bàn, Hazard hoàn toàn có thể tráo vai trò với bất kì cầu thủ nào trên hàng công của Chelsea. Ở Arsenal, cũng có một Sanchez như thế, nhưng Sanchez hôm nay không thể hiện được gì nhiều khi Arsenal phải thi đấu với một thế trận khá thấp và nhiệm vụ phòng ngự luôn phải ý thức cao.

Giữa Oezil và Fabregas, 2 con người từng là 2 chân kiến tạo xuất sắc ở La liga, giờ đây họ lại đối đầu trong màu áo 2 CLB đối địch ở Ngoại hạng Anh. Fabregas đã thể hiện vai trò tiền vệ trung tâm xuất sắc của mình khi điều phối bóng giữ nhịp cho Chelsea trong suốt trận đấu cùng một pha chọc khe bổng kiến tạo vốn thành thương hiệu. Nhưng cái xuất sắc của Fabregas hôm nay là khả năng tham gia phòng ngự, điều mà anh đã cải thiện cực tốt khi khoác lên mình màu áo Chelsea.

Bên kia chiến tuyến, Oezil cũng có nhiệm vụ tương tự, nhưng ngoài pha phát động tạo nên cơ hội bị bỏ lỡ của Wilshere, Oezil hoàn toàn mờ nhạt so với Fabregas ở mọi chỉ số. Fan hâm mộ Arsenal lại thêm nuối tiếc khi một lần nữa họ phải chứng kiến đứa con trưởng thành trong màu áo của họ xát muối vào con tim.

Chiến thuật của Mourinho không có nhiều khác biệt với phong cách vốn có, chiến thuật đấy cũng không phải là vượt trội trong trận đấu này so với Wenger. Chính những ngôi sao trên sân là chủ đạo của chiến thắng Chelsea lần này. Chelsea đang sở hữu một đội hình dày dặn và cân bằng ở mọi tuyến, ngay cả việc thủ thành xuất sắc của họ Courtois rời sân từ đầu. Sự cân bằng đó chính là bàn đạp cho những ngôi sao của họ biết cách tỏa sáng đúng lúc. Còn Arsenal, sự mất cân bằng vẫn còn đó ngay cả những nơi mà họ vốn rất mạnh như hàng tiền vệ, điều này có thể lí giải cho sự bất ổn định trong giai đoạn này của Pháo thủ.

Có thể đổ lỗi cho may mắn không mỉm cười với Arsenal khi họ bị khước từ một pha chạm tay trong vòng cấm rõ ràng, nhưng Arsenal của Wenger còn rất nhiều việc phải làm trong mùa giải này nếu muốn tìm kiếm thêm những danh hiệu lớn. Thất bại này chưa phải là điều gì quá to tát trong giai đoạn khởi động này, nhưng Arsenal không được phép để nó lặp lại trong nửa sau của mùa giải.

Chelsea vẫn băng băng trên con đường giành lấy danh hiệu. Với những con người hiện có, rõ ràng Mourinho chẳng hề kiêu ngạo khi tuyên bố không vô địch sẽ ra đi. Với lối chơi hợp lí như hiện tại cùng những ngôi sao đang có, đánh bại Chelsea ở Ngoại hạng Anh thật sự là một câu hỏi khó cho bất kì CLB nào.

(Bạn đọc: Anh Hào)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục