Bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 4 do công của Martin Skrtel thể hiện một Liverpool rất biết cách xuyên thủng hàng phòng ngự của bất cứ đối thủ nào. Suarez vẫn là nhân tố chính góp mặt trong bàn thắng này tương tự như những bàn thắng trong các trận đấu trước. Nhờ có Suarez tranh chấp tay đôi với Ivanovic mà bóng bật ra ngay tầm cho hậu vệ Skrtel dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
Nhưng sự thật của Liverpool là họ vẫn chưa có đủ nhân lực để đối đầu sòng phẳng với binh đoàn hùng hậu như Chelsea hay Man City trước đó. Sau bàn thắng Liverpool đã không mạnh dạn tử thủ theo đúng thực lực mà vẫn tấn công ào ạt nếu có cơ hội, điều này là quá sức với một đội hình mỏng manh phải chơi 2 trận liên tiếp. Hệ quả là Lữ Đoàn Đỏ đã phải nhận ngay 2 bàn thua trong hiệp một bởi Hazard và Eto'o.
![]() |
| Nhờ Suarez mà hậu vệ Skrtel có thể dễ dàng mở tỉ số |
Phân tích về Liverpool kĩ hơn, vấn đề lúc này là Brendan Rodgers phải nhìn ra thực lực và xác định đội bóng đang đứng ở đâu. Liverpool có hơi mơ mộng để thắng Man City và Chelsea với chiều sâu đội hình thua kém như vậy. Nếu xác định rõ mục tiêu giành 1 điểm từ trước thì đội bóng thành phố Cảng hoàn toàn có thể tránh cảnh trắng tay sau 2 trận cầu đinh như vậy.
Trên hàng công không có Sturdridge, thủ lĩnh Gerrard thì vắng mặt tuyến giữa và khi Joe Allen chấn thương phải tung gương mặt trẻ măng Bradley Smith đương đầu với máy quét Obi Mikel và David Luiz thì phải nói Liverpool quá sức mạo hiểm. Toàn đội Liverpool đã chơi hơn 100% sức lực nhưng như vậy là chưa đủ.
Phía Chelsea trận này, Mou được “bật đèn xanh” chơi đúng phong cách đã làm nên thương hiệu của mình, cộng thêm Liverpool ngây thơ khao khát xông lên càng làm chủ nhà Chelsea có lợi. Bàn thua sớm chỉ như một tai nạn lập bập, và 2 bàn thắng của Chelsea đều đến một cách nhanh gọn nhất có thể chứ không phải đến từ các tình huống tấn công dồn ép.
![]() |
| Hazard ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của The Blues |
Chưa đến 15 phút sau bàn thua, Chelsea đã có ngay bàn gỡ từ cú đặt lòng cong vút của Hazard đưa bóng vượt ngoài tầm với Mignolet. Ngay cả bàn nâng tỉ số của Eto'o cũng do hàng thủ Liverpool bị xáo trộn khi Agger và Sakho lúc được điều chỉnh sang trái lúc lại bó vào đá trung vệ. Nếu hiệp 2 mà các chân sút The Blues xuất sắc hơn trong dứt điểm thì Liverpool đã phải trả giá cao hơn.
Riêng tiền đạo Eto'o đã có một ngày vừa hay, vừa tệ hại và xấu xí. Bàn thắng của 'Báo đen' Cameroon là bàn ấn định cho Chelsea nhưng lẽ ra Eto'o có thể giúp Chelsea ghi thêm bàn thắng nếu không chơi cá nhân sút mạnh vào vị trí Mignolet đã khép góc.
Dù vậy, ngoài tuyến tiền đạo chưa hoàn hảo thì tuyến hậu vệ và tiền vệ của Chelsea đã tiến lên một tầm cao mới. Việc Mou xếp David Luiz đá tiền vệ trụ đã ép cho tuyến giữa thiếu người của Liverpool không còn thể hiện được nhiều. Ở hiệp 2, Chelsea được yêu cầu chủ động phòng ngự nhưng đôi khi tuyến giữa màu Xanh quá lấn lướt và biến thành các pha đôi công trước Liverpool mỏi mệt.
![]() |
| Suarez đã bị vô hiệu bởi hàng thủ nhiều lớp của Chelsea |
Rõ ràng khi trở về với phòng ngự phản công thì Chelsea vận hành rất xuất sắc, hàng phòng ngự trận đấu với Liverpool đã chơi rất tốt và vô hiệu hóa một Luis Suarez phong độ cao. David Luiz cho thấy anh thi đấu còn tốt hơn khi được đẩy lên đá tiền vệ trụ, một phương án mà Mourinho sẽ tính đến khi phải đối mặt các đối thủ lớn.
Liverpool đã thua 2 trận liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp hùng mạnh, có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để xét lại mục tiêu cuối mùa là vô địch hay vào top 4 để tăng tiềm lực củng cố đội hình. Nếu tư tưởng cầu hòa trước Man City và Chelsea được xác định trước thay vì kì vọng chiến thắng thì chí ít Liverpool sẽ có điểm chứ không mất trắng trong thể ngẩng cao đầu như vậy. Dẫu sao, khát khao chiến thắng chơi sòng phẳng như vậy cũng cho thấy Liverpool đang đi đúng hướng để tìm lại vị thế truyền thống vốn có tại Ngoại hạng Anh.















