![]() |
Khi Ibra đặt chân lên Paris và được chào đón bởi hàng vạn người hâm mộ dưới tháp Eiffel thì người Pháp hiểu rằng: có một người đàn ông đã sẵn sàng làm thay đổi cán cân quyền lực bóng đá Pháp. Zlatan đến phát biểu đầy ngạo nghễ và tự tin: Tôi không biết ai ở Ligue 1 nhưng tôi nghĩ chắc chắn ai trong số họ cũng biết tôi. Đó không phải là lời lộng ngôn của một kẻ phách lối mà là một sự khẳng định vị thế cũng như năng lực của mình. Ibra đã đưa PSG đến 2 chức vô địch liên tiếp sau gần 20 năm chờ đợi.
Mùa bóng nào kẻ chinh phục cũng luôn là trụ cột, là họng pháo trên hàng công và giành luôn danh hiệu vua phá lưới cả 2 mùa liên tiếp. Ibra không chỉ ghi bàn đều như vắt nhanh mà còn kiêm thêm nhiệm vụ kiến tạo, nếu thi đấu ở một vị trí như một trequartista có lẽ Ibra cũng không thua kém những Xavi, Kaka thời đỉnh cao là mấy bởi kỹ năng ở đôi chân và nhãn quan chiến thuật của Zlatan đều ở mức thượng thừa. Ở sân công viên các hoàng tử, Laurent Blanc chọn Thiago Silva làm đội trưởng nhưng tầm ảnh hưởng của trung vệ mang áo số 2 thì hoàn toàn thua hẳn Ibra và ngay cả HLV Blanc cũng phải kiêng nể và nâng niu anh như một viên ngọc quý. Ở trong phòng thay đồ cũng như trên sân cỏ, tiếng nói cũng như uy tín của Zlatan mới là trên hết, anh là chỗ dựa, là thủ lĩnh tinh thần thực thụ của toàn đội dù chỉ mang băng đội trưởng khi Thiago Silva không ra sân. Đi đến đâu anh vô địch đến đó, từ Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha cho đến Pháp, trên thế giới chỉ có duy nhất Zlatan làm được điều này.
Không chỉ là trụ cột không thể thay thế, là chân sút hàng đầu ở mọi đội bóng anh đặt chân đến, Zlatan còn cho thấy một cá tính riêng biệt của mình. Cho dù ở đâu Ibra cũng phải luôn là số 1. Ibra đã vô địch Serie A cùng 3 đội bóng giàu truyền thống nhất mảnh đất hình chiếc Ủng là Juve, Inter và Milan. Vô địch La Liga trong mùa giải duy nhất anh khoác áo. Anh ra đi vì anh là một chiếc Ferrari trong khi Pep Guardiola lại sử dụng anh như một chiếc Fiat. Đến với Paris sau khi đoạt Scudetto trong màu áo Milan mùa giải 2010/2011 và giành Capocannoniere trong mùa giải 2011/2012, Ibra liên tiếp mang về nụ cười cho các cổ động viên của đội chủ sân công viên các hoàng tử. Anh ghi bàn liên tiếp, phần lớn đều là những siêu phẩm và chưa có dấu hiệu dừng lại dù đã ngoài 30 tuổi. Vừa gặp chấn thương, phải rời sân ngay từ những phút đầu hiệp 1 trong trận đấu với Bastia tại vòng 3 Ligue 1 nhưng một tuần sau, Ibra trở lại và lập hattrick. Nó vượt cả sự mong đợi của người hâm mộ thành Paris nhưng họ cũng không hề bất ngờ vì Zlatan chính là chúa trời của họ mà.
Mở đầu cho cú hattrick là một pha đánh đầu mạnh hơn cả một cú sút từ đường tạt bóng như đặt của người bạn thân từ thời ở Ajax – Maxwell. Bàn thắng thứ 2, từ một đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Saint – Etienne, Ibra nhanh như cắt đã cướp bóng và vượt qua luôn cả thủ môn Ruffier trước khi đưa bóng vào lưới trống bằng chân phải. Bàn thắng thứ 3 từ một đường chọc khe tinh tế của Marco Veratti ở ngay vạch giữa sân, Ibra thông minh băng xuống phá bẫy việt vị và tung một cú sút nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Saint – Etienne thêm một lần nữa. Cả 3 bàn thắng đều đã thể hiện được đầy đủ những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của Ibra – khéo léo, thông minh, mạnh mẽ và đầy tinh tế.
Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào nghiệp quần đùi áo số. Ibrahimovic đã thần tượng Ronaldo, tất nhiên không phải là Ronaldo ít tuổi hơn anh ở Bồ Đào Nha. Anh yêu mến Ronaldo cũng như hâm mộ chất kỹ thuật trong lối chơi của các cầu thủ Brazil và cố gắng để đạt được đẳng cấp của R9. Giờ đây đã ngoài 30 tuổi và có một sự nghiệp vĩ đại như thần tượng, Ibra vẫn đang miệt mài cống hiến, vẫn là ông vua ở mọi nơi anh đặt chân đến nhưng Champions League vẫn là một điều gì đó ám ảnh. Ibra chưa một lần được nâng cao chiếc Cup bạc danh giá nhưng như anh nói : tôi không nhất thiết phải giành Champions League để trở thành vĩ đại, với hơn 20 danh hiệu trong sự nghiệp thì Ibra đã là huyền thoại rồi.
Người Paris phải thầm cảm ơn chúa vì đã cho họ Ibra, họ có một Ibra là nỗi khiếp sợ của toàn nước Pháp. Nếu Ronaldo là người ngoài hành tinh thì ở Pháp, Ibra cũng là một Super Man, một người ngoài hành tinh đang gieo rắc kinh hoàng cho 19 đội bóng không may mắn tại Ligue 1. Người Paris có lẽ phải nghĩ lại, thay vì PSG thì họ nên gọi là PSZ - Paris Saint Zlatan - Paris trên đôi chân của Zlatan.
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















