Trận đấu thuộc vòng 31 Ngoại hạng Anh chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của Chelsea. Cú đúp của Beto và bàn thắng đẹp mắt đến từ Iliman Ndiaye giúp Everton giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp của "The Blues" trên mọi đấu trường, khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Liam Rosenior hơn bao giờ hết.
Kể từ sau chiến thắng trước Wrexham tại FA Cup, Chelsea vẫn chưa biết đến mùi vị chiến thắng. Chuỗi phong độ tệ hại này đã khiến họ bị loại khỏi Champions League và rơi xuống vị trí thứ 6 tại giải quốc nội, đối mặt với nguy cơ lớn không thể giành vé dự đấu trường châu Âu mùa tới.
Sau trận đấu, hậu vệ Jorrel Hato có những chia sẻ thành thật với chương trình Match of the Day của BBC. Khi được hỏi về phản ứng của Liam Rosenior trong phòng thay đồ, Hato tiết lộ:
"Thực sự ông ấy không nói gì nhiều, bởi chính ông ấy cũng đang vô cùng thất vọng. Những gì ông ấy nói cũng giống như tôi nghĩ. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên dù kết quả này vô cùng đau đớn."
Sao trẻ sinh năm 2006 cũng mô tả bầu không khí trong đội hình Chelsea lúc này là "im lặng" và "thất vọng bao trùm". Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững sự đoàn kết giữa các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ trong giai đoạn khó khăn này.
Không chỉ gặp khó khăn trên sân cỏ, Chelsea còn phải đối mặt với hàng loạt rắc rối bên lề. Đội bóng vừa phải nhận án phạt cấm đăng ký cầu thủ học viện trong 9 tháng và khoản tiền phạt 10,75 triệu bảng từ Ngoại hạng Anh do vi phạm các quy định thi đấu.
Thêm vào đó, tương lai của ngôi sao Enzo Fernandez cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn khi những tin đồn về việc anh muốn rời CLB xuất hiện ngày càng nhiều sau trận thua PSG.












