![]() |
Và mới đây nhất, trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh thứ 3 lịch sử các trận ra mắt cho đội tuyển Anh sau 79 giây. Không cần phải nói, chàng trai sinh năm 1993 đang trở thành món hàng hot trên TTCN.
Nổi lên từ hattrick giúp Gà Trống hạ Chelsea 5-3 trong một trận cầu vô cùng điên rồ (Chelsea thời điểm đó đang có một phong độ hủy diệt). Tự tin làm chủ vòng cấm, biết tự tạo cơ hội cho mình, thể hình và khả năng chơi đầu tốt, một mẫu tiền đạo bất kỳ hlv nào cũng thèm muốn. Nhưng có rất nhiều lý do để tin rằng Harry Kane không phải là mảnh ghép MU còn thiếu trong thời điểm hiện tại.
Hiệu ứng mùa giải đầu tiên
Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ Michu của Swansea. Người đã đánh bại Van Persie trong mùa giải bùng nổ của tuyển thủ người Hà Lan để đạt danh hiệu tân binh xuất sắc nhất mùa giải 2012-2013.
Mùa giải mà Swansea trở thành hiện tượng dưới bàn tay của HLV Michael Laudrup. Thế nhưng sau mùa giải đầu thăng hoa đó, anh sa sút nghiêm trọng và bị đem đi cho mượn tại Napoli, một phần vì chấn thương, và một phần vì các clb tại Premier Leauge đã nghiên cứu kỹ lối chơi để bắt bài.
Hay mới đây nhất là trường hợp của Adnan Januzaj. Cầu thủ tuổi teen người Bỉ là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình MU dưới thời David Moyes. Những pha đi bóng bằng cái kèo trái rất dị và sự tự tin hiếm thấy, có thời điểm MU sống dựa vào đôi chân mảnh khảnh ấy. Nhưng giờ thì thậm chí anh chỉ là dự bị hạng sang, và là “của để dành” của MU. Thậm chí anh suýt bị đem cho mượn tại kì CN mùa đông vừa qua.
Các cầu thủ trẻ người Anh
NHA là giải đấu hàng đầu thế giới, nhưng người Anh đã mất thói quen xuất khẩu cầu thủ từ quá lâu. Hẳn các cổ động viên Arsenal còn nhớ phát biểu của Pep về Wilshere: “ở đội 2 của barca có hàng tá cầu thủ như cậu ấy”.
Không phải Pep không coi trọng “Golden Boy” của người Anh, mà sự thật ở mùa giải 2010-2011 Barca không thiếu những tài năng trẻ, nổi bật là anh em nhà Alcantara, Gerard Deulofeu, Oriol Romeu… Nói vậy để thấy rằng so với mặt bằng chung của Châu Âu, các tài năng của xứ sở xương mù đang ở mức nào.
Báo chí Anh luôn có thói quen thổi phồng quá mức mỗi khi có một cầu thủ trẻ xuất hiện và thói quen soi mói này làm không ít những “thần đồng” mãi không thể lớn. Họ đối mặt với sự kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ từ khi còn quá trẻ, đến nỗi đánh mất mình nhanh chóng sau quãng thời gian thăng hoa.
Ngoại Hạng Anh là giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới, nhưng với việc sạch bóng tại Tứ Kết cúp Châu Âu mùa giải năm nay đã gióng lên hồi chuông báo động về thực lực của các đội bóng Anh.
Trong tình trạng hiếm hoi nhân tài đến vậy, một cầu thủ mang quốc tịch Anh có thể bị hét giá cao đến chóng mặt. Chắc chưa ai quên cái tên Zaha, một cầu thủ tuổi teen có giá 15 triệu Bảng chỉ vì anh mang quốc tịch Anh. Thêm một lý do để chúng ta tin rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để mua Harry Kane.
Radamel Falcao
Colombia vừa có chiến thắng hủy diệt bằng một séc tennis với đối thủ yếu Bahrain. Và Falcao, chứng tỏ mình là đầu tàu trong chiến thắng ấy với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Về United trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, mang theo bao kỳ vọng của người hâm mộ.
Nhưng riêng với tôi, tôi tin mùa giải đầu tiên mới chỉ là bàn đạp để mãnh hổ tỏa sáng. Đặc biệt sau khi anh vừa trải qua chấn thương khiến Colombia mất đi chân sút chủ lực tại World Cup 2014. Nếu anh tham dự giải đấu đó, nhiều người trong đó có tôi tin rằng anh chứ không phải James Rodriguez mới là cầu thủ Colombia xuất sắc nhất.
Đầu mùa giải khi chơi trong màu áo đỏ, anh tiếp tục dính những chấn thương khiến phong độ ghi bàn của anh giảm xuống chỉ còn 0,21 bàn 1 trận so với hiệu suất 0,63 ở các CLB trước đây. Một điểm đáng chú ý khác, mọi người hình như đang quên rằng MU đang còn có Van Persie và Rooney.
Ở một môi trường mới, Falcao không còn là ông chủ vòng cấm, anh phải dạt sâu tìm bóng nhiều hơn, lối chơi của Quỷ Đỏ không xoay quanh anh. Trong khi Van Persie đang có dấu hiệu sa sút và Rooney chơi hay nhất ở vị trí hộ công, sẽ thật sai lầm nếu mùa sau MU tiến vào Champion League mà thiếu đi Falcao. Vấn đề là Van Gaal có dám “trảm” cầu thủ đồng hương sau chuỗi phong độ tệ hại.
Như vậy, tính cả cầu thủ trẻ Wilson, MU đang sở hữu 4 tiền đạo đúng nghĩa. Với 3 chân sút thượng hạng và một loạt “ông sao” xung quanh. Một hàng công vô cùng chật chội.
Rủi ro quá lớn từ những món “hàng hớ” như trường hợp Zaha chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo MU cẩn trọng hơn trong những quyết định trên TTCN. Tuy nhiên tất cả thông tin xoay quanh thương vụ này mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn.
Vẫn còn thời gian để Harry Kane chứng tỏ bản thân và với mối quan hệ tốt của MU và Tottenham, thuyết phục Gà Trống nhả người trong tương lai là chuyện nằm trong tầm tay Quỷ Đỏ. Vậy thì, đi đâu mà vội?
(Bạn đọc: Phạm Như Dũng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















