Năm ngoái, Hargreaves bị Manchester United giải phóng để trở thành cầu thủ tự do sau ba năm điều trị chấn thương dai dẳng và chỉ chơi được có 7 phút trong hai mùa giải. Tưởng chừng như tiền vệ tài hoa này đã có thể chiến thắng trong cuộc chiến với sức khỏe của mình khi anh ghi bàn ngay trong lần đầu tiên ra mắt màu áo mới, nhưng rồi chấn thương lại một lần nữa quay lại ám ảnh sự nghiệp của anh.
![]() |
Tiếc cho Hargreaves... |
Chàng tiền vệ 31 này chỉ xuất hiện có 3 lần nữa trong màu áo Man City, và sau khi bị Man City giải phóng hợp đồng, Hargreaves thừa nhận anh đang tuyệt vọng.
"Tôi không muốn đuổi theo bất cứ thứ gì nữa. Nếu tôi có được lại sức khỏe bình thường, tôi sẽ tiếp tục thi đấu, còn nếu không, tôi muốn dừng lại".
"Tôi là một cầu thủ bóng đá, và đó là cách tôi nhìn nhận về chính bản thân mình. Một cầu thủ bóng đá sẽ không ra sân nếu anh ta cảm thấy mình không còn giỏi nữa".
"Tôi đã mất đi nhiều thứ, cả tư duy chơi bóng thường có của mình. Tôi cần một khoảng thời gian để quyết định và đi tiếp".
"Lúc này, mọi thứ đang chống lại tôi và hoàn cảnh đặt tôi vào vị trí phải suy nghĩ thật kĩ càng. Có thể tôi sẽ không bao giờ còn được chơi trong một trận cầu đỉnh cao như chung kết hay bán kết Champions League nữa, nhưng những gì tôi có được lúc này đều là những thành quả vĩ đại".
"Tôi biết mình đang bi quan, nhưng giờ là lúc suy nghĩ và luôn phải tự nhủ mình phải vui lên. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước và tôi không thể đối mặt với quá khứ khủng khiếp nữa".
"Tôi không muốn đuổi theo bất cứ thứ gì nữa. Nếu tôi có được lại sức khỏe bình thường, tôi sẽ tiếp tục thi đấu, còn nếu không, tôi muốn dừng lại".
"Tôi là một cầu thủ bóng đá, và đó là cách tôi nhìn nhận về chính bản thân mình. Một cầu thủ bóng đá sẽ không ra sân nếu anh ta cảm thấy mình không còn giỏi nữa".
"Tôi đã mất đi nhiều thứ, cả tư duy chơi bóng thường có của mình. Tôi cần một khoảng thời gian để quyết định và đi tiếp".
"Lúc này, mọi thứ đang chống lại tôi và hoàn cảnh đặt tôi vào vị trí phải suy nghĩ thật kĩ càng. Có thể tôi sẽ không bao giờ còn được chơi trong một trận cầu đỉnh cao như chung kết hay bán kết Champions League nữa, nhưng những gì tôi có được lúc này đều là những thành quả vĩ đại".
"Tôi biết mình đang bi quan, nhưng giờ là lúc suy nghĩ và luôn phải tự nhủ mình phải vui lên. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước và tôi không thể đối mặt với quá khứ khủng khiếp nữa".
Hoàng Thái |
00:00 30/11/-0001