Thông tin "viên ngọc thô" Dro Fernandez rời Barcelona để gia nhập PSG không chỉ là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của lò La Masia, mà còn để lại một vết thương lòng sâu sắc đối với HLV trưởng Hansi Flick.
Theo tiết lộ chấn động từ tờ Diario Sport, chiến lược gia người Đức đã không giấu được sự sụp đổ về mặt cảm xúc. Ông tâm sự với những người thân cận rằng quyết định dứt áo ra đi của cậu học trò 18 tuổi chính là "nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời".
Sở dĩ Flick phản ứng dữ dội như vậy là bởi ông đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Dro. Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt tại đội một, Flick vẫn luôn giữ tiền vệ này trong kế hoạch dài hạn, trao cơ hội tập luyện và tích hợp vào hệ thống chiến thuật. Ông tin rằng Dro sẽ là tương lai của Barca. Thế nhưng, đáp lại niềm tin ấy là cái gật đầu lạnh lùng của cầu thủ này với PSG, ngay khi đội bóng nước Pháp kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng rẻ mạt 6 triệu euro.
Sự tổn thương của Flick càng lớn hơn khi người đạo diễn thương vụ này lại là Luis Enrique, một người cũ của Barca, thông qua người đại diện chung Ivan de la Peaa. Trong khi Enrique giữ thái độ "miễn bình luận" đầy bí hiểm sau trận thắng Lille, thì tại Camp Nou, cảm giác bị "rút ruột" tài năng trẻ đang bao trùm.
Dù Dro Fernandez có lý do chính đáng khi muốn tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, nhưng cách anh rời đi đã để lại một khoảng lặng buồn bã. PSG có thể đã thắng trên bàn đàm phán, nhưng Barcelona và Hansi Flick mới là những người thấm thía nhất bài học về lòng trung thành trong bóng đá hiện đại.
PSG đang ngày càng trở thành một thế lực đáng sợ trên thị trường chuyển nhượng với tham vọng gom thâu mọi tài năng sáng giá nhất châu Âu. Để hiểu rõ hơn về cách gã nhà giàu nước Pháp xây dựng đế chế tỷ đô của mình, mời quý độc giả xem thêm bài viết Lịch sử CLB PSG: Hành trình trỗi dậy của biểu tượng thủ đô Paris.














