Dù trải qua những phút cuối sóng gió trước Albacete, Barcelona đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Copa del Rey sau chiến thắng 2-1. Trận đấu là sân khấu tôn vinh sự trở lại đầy mạnh mẽ của trung vệ đội trưởng Ronald Araujo.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình xuất phát của Barcelona chính là sự góp mặt của Ronald Araujo. Sau hơn hai tháng vắng bóng vì chấn thương, trung vệ người Uruguay trực tiếp ghi bàn thắng, mang về tấm vé đi tiếp cho đội nhà.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick chia sẻ: "Đây là những trận đấu mà chúng tôi buộc phải thắng. Tôi tự hào về các cầu thủ vì toàn đội phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận nhưng vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Dù đã lãng phí nhiều cơ hội và tự làm khó mình, nhưng Barcelona hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này."
Một vấn đề khiến chiến lược gia người Đức chưa thực sự hài lòng chính là hiệu suất ghi bàn. Thống kê trận đấu chỉ ra rằng Barcelona tung ra tới 16 cú dứt điểm nhưng chỉ có 6 cú sút trúng đích.
Nói về cậu học trò cưng Araujo, Flick không giấu nổi niềm vui: "Thật tuyệt vời khi thấy cậu ấy thi đấu. Thông thường tôi sẽ yêu cầu Araujo hồi phục từng bước một, nhưng hôm nay cậu ấy đã chơi quá hay. Bàn thắng quan trọng này sẽ giúp Ronald tự tin hơn vào bản thân. Cuối trận cậu ấy có vẻ kiệt sức, nhưng đó là điều bình thường sau thời gian dài vắng mặt."
Về trường hợp của Joao Cancelo, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có màn ra mắt đá chính không mấy ấn tượng và bị thay ra ngay sau hiệp một. Dẫu vậy, Deco vẫn lên tiếng bảo vệ: "Cancelo mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt ở cả hai hành lang cánh và chúng tôi hài lòng với những gì đã thực hiện trong kỳ chuyển nhượng."
Với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Barcelona đã vượt qua rào cản Albacete để tiến gần hơn đến danh hiệu Copa del Rey, đồng thời khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể dưới thời Hansi Flick.
Nếu độc giả quan tâm lịch sử Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, đừng bỏ lỡ bài viết Lịch sử Copa del Rey: Hành trình hơn một thế kỷ của biểu tượng bóng đá Tây Ban Nha.














