Éo le thay, những khẩu súng lục của Mourinho lại rất… lụt! Nghĩa là không thể bắn thường xuyên và liên tục, phải bắn từng viên một và nhiều khi chẳng khẩu nào bắn được! Điều đó thể hiện qua hiệu suất ghi bàn thấp của bộ tứ Eto’o-Torres-Ba-Schuerrle khi chưa bao giờ họ duy trì phong độ ghi bàn tốt cả. Hết người này tới người kia trận hay trận dở. El Nino bây giờ chắc phải nhờ “duyên” Champions League, Eto’o sau hattrick vào lưới MU cũng “lăn mất tăm”, Schuerrle thì lâu lâu mới được 1 lần, còn Ba thì như “người vô hình”. Bởi vậy mà tiền đạo chính là điểm yếu nhất của The Blues, đến cả Mou cũng nhiều phen than phiền và ngao ngán.
Thế nhưng những khẩu súng bị “lụt” đó lại “độc” ở chỗ… chúng bắn ngon lành ngay lúc đối thủ của Chelsea chẳng nghĩ tới. Có những trận một mình Eto’o và Schuerrle ghi 2 -3 bàn, Torres thì lầm lỳ bất ngờ ghi những bàn quan trọng. Những pha lập công của họ đến vào những lúc họ không được chờ đợi khiến đối phương vô tình hay hữu ý “ngó lơ”. Không ít lần bộ 3 này đã ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt cho cả trận đấu và mang về những kết quả hết sức quý giá cho The Blues. Như vậy những khẩu súng lục này không hẳn là bị… lụt như mọi người nghĩ!
Thực ra, chuyện “lụt hay không lụt” của các tiền đạo Chelsea dựa rất nhiều vào chiến thuật và cách dụng binh của Mourinho. Việc họ bất ngờ toả sáng vào những lúc họ tưởng chừng như vứt đi có công rất lớn của Mou. Đơn cử như 2 trận gần đây, khi Galatasaray chủ động tấn công, The Blues phải tìm cách giãn đội hình đối phương ra và khi có khoảng trống, việc lật bóng vào trong cho El Nino chính là kế phản công hay nhất; còn khi Fullham chủ động phòng ngự, chính Torres lại là người chạy chỗ “nghi binh” để Schuerle lặng lẽ lẻn vào chính chỗ của anh mà dứt điểm. Chính sự linh hoạt trong đấu pháp của Mou đã giúp các “khẩu súng lục” có thể “sống qua ngày” và tạo nên những bất ngờ thú vị!
Giống như chàng cao bồi luôn giấu súng ở bên hông và để tay không, Mourinho thích cái cách “bắn từng viên một” mà kết liễu đối thủ. Một người cầu toàn như ông không bao giờ cố chấp tới mức không mua thêm tiền đạo nếu thực sự lực lượng ông đang có không đủ đáp ứng yêu cầu. Với chiêu trò “cái chết bất ngờ”, chắc chắn Mou sẽ tiếp tục khủng bố đối thủ với những khẩu súng lục “lụt mà không lụt” của mình.
(Bạn đọc: Expert)
![]() |
Torres và Schuerrle – hai trong số “những khẩu súng lục” của Mourinho (ảnh Internet). |
Thế nhưng những khẩu súng bị “lụt” đó lại “độc” ở chỗ… chúng bắn ngon lành ngay lúc đối thủ của Chelsea chẳng nghĩ tới. Có những trận một mình Eto’o và Schuerrle ghi 2 -3 bàn, Torres thì lầm lỳ bất ngờ ghi những bàn quan trọng. Những pha lập công của họ đến vào những lúc họ không được chờ đợi khiến đối phương vô tình hay hữu ý “ngó lơ”. Không ít lần bộ 3 này đã ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt cho cả trận đấu và mang về những kết quả hết sức quý giá cho The Blues. Như vậy những khẩu súng lục này không hẳn là bị… lụt như mọi người nghĩ!
Thực ra, chuyện “lụt hay không lụt” của các tiền đạo Chelsea dựa rất nhiều vào chiến thuật và cách dụng binh của Mourinho. Việc họ bất ngờ toả sáng vào những lúc họ tưởng chừng như vứt đi có công rất lớn của Mou. Đơn cử như 2 trận gần đây, khi Galatasaray chủ động tấn công, The Blues phải tìm cách giãn đội hình đối phương ra và khi có khoảng trống, việc lật bóng vào trong cho El Nino chính là kế phản công hay nhất; còn khi Fullham chủ động phòng ngự, chính Torres lại là người chạy chỗ “nghi binh” để Schuerle lặng lẽ lẻn vào chính chỗ của anh mà dứt điểm. Chính sự linh hoạt trong đấu pháp của Mou đã giúp các “khẩu súng lục” có thể “sống qua ngày” và tạo nên những bất ngờ thú vị!
Giống như chàng cao bồi luôn giấu súng ở bên hông và để tay không, Mourinho thích cái cách “bắn từng viên một” mà kết liễu đối thủ. Một người cầu toàn như ông không bao giờ cố chấp tới mức không mua thêm tiền đạo nếu thực sự lực lượng ông đang có không đủ đáp ứng yêu cầu. Với chiêu trò “cái chết bất ngờ”, chắc chắn Mou sẽ tiếp tục khủng bố đối thủ với những khẩu súng lục “lụt mà không lụt” của mình.
(Bạn đọc: Expert)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001