Hai cái tên mới nhất gia nhập bệnh viện Manchester là De Gea và Daley Blind. Blind tuy chưa thể gánh vác trách nhiệm nặng nề nơi hàng tiền vệ của Man United nhưng những gì mà tân binh này thể hiện cũng giúp Man United an tâm hơn rất nhiều qua sự năng nổ, nhiệt tình và xông xáo trong thi đấu. Vắng mỏ neo Blind, HLV Van Gaal sẽ lại đi tìm những mảnh ghép và làm công việc không hề mong muốn, thợ hàn!
Cầu thủ có thể thay thế tốt Blind ở vị trí tiền vệ phòng ngự và cũng chính là vị trí mà cầu thủ này đã đảm nhiệm trước khi dính chấn thương dài hạn là Carrick. Thế nhưng, công thần của Man United cũng vừa tái phát chấn thương. Đó đều là những đòn khá đau giáng xuống HLV Van Gaal và Man United khi đến tận vòng 11 của Ngoại hạng Anh vừa qua, HLV Van Gaal thay vì ổn định đội hình Quỷ đỏ thì ông lại đi làm công việc mà đáng ra ông đã làm từ cách đây hơn 3 tháng, xây dựng xong đội hình.
Thế nhưng, đòn đau nhất và có thể khiến HLV Van Gaal tái mặt chính là vị trí của thủ thành De Gea. Vị trí của De Gea từ đầu mùa giải đến nay là không thể thay thế. Dù hàng phòng ngự liên tục xáo trộn với những cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 hay những cái tên không thuộc sở trường phòng ngự thì vị trí của De Gea là bất dịch. Vậy mà, De Gea lại dính chấn thương, khi nào anh trở lại thì chỉ có các bác sĩ mới trả lời được.
Đó là đòn đau với HLV Van Gaal khi trong tay ông tuy còn Anders Lindegaard và Ben Amos nhưng độ chắc chắn của cả hai thủ thành này là không thể so sánh với De Gea. Quả thật, trong suốt 11 trận đấu đã qua, nếu trong khung thành của Man United không phải là một De Gea xuất thần thì có lẽ, Man United đã nhận rất nhiều bàn thua và thậm chí rất nhiều thất bại nữa. Ngoài ra, Jones, Evans, Rojo, Rafael cũng đang dính chấn thương. Hàng phòng ngự của Man United không tan nát cũng là điều lạ.
Trận đấu với Arsenal sắp tới sẽ là một trận đấu mà HLV Van Gaal tiếp tục vá víu, tiếp tục dùng những cầu thủ hiện có như một sự bắt buộc mà không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Nếu bộ tứ Valencia, McNair, Blackett và Shaw cùng xuất phát thì có lẽ HLV Van Gaal cũng đành phải chấp nhận và cầu mong sẽ không có bất kỳ cái tên nào chấn thương hay bị thẻ phạt nữa. Với HLV Van Gaal, mọi thứ đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng bởi nền móng của một đội bóng là thủ môn và hàng phòng ngự thì toàn bộ những điều đó với ông thầy này là sự xa xỉ.
(Bạn đọc Su Bin)
| |
| Những cầu thủ của hàng phòng ngự Man United thay nhau làm bạn với chấn thương khiến đội bóng này lâm nguy. Ảnh: Internet |
Cầu thủ có thể thay thế tốt Blind ở vị trí tiền vệ phòng ngự và cũng chính là vị trí mà cầu thủ này đã đảm nhiệm trước khi dính chấn thương dài hạn là Carrick. Thế nhưng, công thần của Man United cũng vừa tái phát chấn thương. Đó đều là những đòn khá đau giáng xuống HLV Van Gaal và Man United khi đến tận vòng 11 của Ngoại hạng Anh vừa qua, HLV Van Gaal thay vì ổn định đội hình Quỷ đỏ thì ông lại đi làm công việc mà đáng ra ông đã làm từ cách đây hơn 3 tháng, xây dựng xong đội hình.
Thế nhưng, đòn đau nhất và có thể khiến HLV Van Gaal tái mặt chính là vị trí của thủ thành De Gea. Vị trí của De Gea từ đầu mùa giải đến nay là không thể thay thế. Dù hàng phòng ngự liên tục xáo trộn với những cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 hay những cái tên không thuộc sở trường phòng ngự thì vị trí của De Gea là bất dịch. Vậy mà, De Gea lại dính chấn thương, khi nào anh trở lại thì chỉ có các bác sĩ mới trả lời được.
Đó là đòn đau với HLV Van Gaal khi trong tay ông tuy còn Anders Lindegaard và Ben Amos nhưng độ chắc chắn của cả hai thủ thành này là không thể so sánh với De Gea. Quả thật, trong suốt 11 trận đấu đã qua, nếu trong khung thành của Man United không phải là một De Gea xuất thần thì có lẽ, Man United đã nhận rất nhiều bàn thua và thậm chí rất nhiều thất bại nữa. Ngoài ra, Jones, Evans, Rojo, Rafael cũng đang dính chấn thương. Hàng phòng ngự của Man United không tan nát cũng là điều lạ.
Trận đấu với Arsenal sắp tới sẽ là một trận đấu mà HLV Van Gaal tiếp tục vá víu, tiếp tục dùng những cầu thủ hiện có như một sự bắt buộc mà không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Nếu bộ tứ Valencia, McNair, Blackett và Shaw cùng xuất phát thì có lẽ HLV Van Gaal cũng đành phải chấp nhận và cầu mong sẽ không có bất kỳ cái tên nào chấn thương hay bị thẻ phạt nữa. Với HLV Van Gaal, mọi thứ đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng bởi nền móng của một đội bóng là thủ môn và hàng phòng ngự thì toàn bộ những điều đó với ông thầy này là sự xa xỉ.
(Bạn đọc Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001














