Ở pha penalty đầu tiên, tuy Rafeal đã vô tình để bóng chạm tay nhưng đó là tình huống rõ ràng và bóng còn bị thay đổi quỹ đạo. Ở tình huống thứ hai, Phil Jones đã non kinh nghiệm trong việc phá bóng dẫn dến cảnh tượng như đang húc thẳng vào người Joe Allen, đó chính xác là một pha phạm lỗi.
Hàng phòng ngự M.U trong trận đấu đêm qua đã chơi một trận đấu như các cầu thủ nghiệp dư khi bị rơi vào bẫy penalty của các cầu thủ Liverpool. Điều này thể hiện rõ qua tình huống quả penalty thứ 3 khi Nemanja Vidic tỏ ra chậm chạp và non hơn cả Sturridge. Bất chấp việc Sturridge có “đóng kịch” hay không thì phần lớn các trọng tài sẽ chỉ tay vào chấm penalty, bởi, họ không thể xem các góc lẫn hình ảnh quay chậm khi trận đấu đang diễn ra.
Điểm tối mà vị trọng tài đã dành cho M.U 3 quả penalty chính là việc ông không thẳng tay để cánh cáo các cầu thủ. Những phút đầu trận, Rafael đã phạm lỗi quá nhiều và ở phút 32, đáng lẽ cầu thủ người Brazil đáng nhận thẻ đỏ chứ không phải là thẻ vàng và những lời răn đe qua loa.
Về chiếc thẻ đỏ của Vidic, trọng tài Graham Poll cho rằng đã quá nặng tay với cầu thủ này. Do Man Utd đang trong thế bị dẫn trước tới hai bàn đều từ chấm penalty, khả năng vỡ trận là rất cao, vì vậy các trọng tài luôn cần tránh.
Dù trọng tài Graham Poll có đúng hay không nhưng trận thua của M.U trước Liverpool cũng cho thấy một phần lớn từ sự yếu kém của M.U, mà người có trách nhiệm lớn nhất không ai khác chính là David Moyes.
![]() |
| M.U đã nhận đến 3 quả phạt đền trong trận đêm qua. Ảnh: Internet. |
Hàng phòng ngự M.U trong trận đấu đêm qua đã chơi một trận đấu như các cầu thủ nghiệp dư khi bị rơi vào bẫy penalty của các cầu thủ Liverpool. Điều này thể hiện rõ qua tình huống quả penalty thứ 3 khi Nemanja Vidic tỏ ra chậm chạp và non hơn cả Sturridge. Bất chấp việc Sturridge có “đóng kịch” hay không thì phần lớn các trọng tài sẽ chỉ tay vào chấm penalty, bởi, họ không thể xem các góc lẫn hình ảnh quay chậm khi trận đấu đang diễn ra.
Điểm tối mà vị trọng tài đã dành cho M.U 3 quả penalty chính là việc ông không thẳng tay để cánh cáo các cầu thủ. Những phút đầu trận, Rafael đã phạm lỗi quá nhiều và ở phút 32, đáng lẽ cầu thủ người Brazil đáng nhận thẻ đỏ chứ không phải là thẻ vàng và những lời răn đe qua loa.
Về chiếc thẻ đỏ của Vidic, trọng tài Graham Poll cho rằng đã quá nặng tay với cầu thủ này. Do Man Utd đang trong thế bị dẫn trước tới hai bàn đều từ chấm penalty, khả năng vỡ trận là rất cao, vì vậy các trọng tài luôn cần tránh.
Dù trọng tài Graham Poll có đúng hay không nhưng trận thua của M.U trước Liverpool cũng cho thấy một phần lớn từ sự yếu kém của M.U, mà người có trách nhiệm lớn nhất không ai khác chính là David Moyes.
K.H |
00:00 30/11/-0001














