Trong khi hàng công chơi xuất sắc bao nhiêu thì hàng thủ lại chơi tệ bấy nhiêu. Họ đang đứng đầu bảng nhưng số bàn thua chỉ ít hơn 2 đội bóng vùng Emilia – Romagna là Sassuolo và Parma. Sassuolo đã bị Inter tàn sát ngay ở lượt trận thứ 2 với 7 bàn không gỡ còn Parma bị chính hàng công của Milan đè bẹp với 5 bàn thắng nhưng họ cũng kịp cho Diego Lopez của Milan 4 lần phải ngậm ngùi lấy bóng ra từ khung thành của mình để đưa lên vạch giữa sân.
Điểm yếu nhất trong hệ thống vận hành của Rossoneri có lẽ là vị trí của cặp trung vệ trong sơ đồ 4–3–3 mà Pippo Inzaghi thường hay áp dụng. Trận đấu đầu tiên trên San Siro họ ra sân với cặp trung vệ Cristian Zapata và Alex và đội trưởng Daniele Bonera thi đấu ở bên cánh trái. Chính bộ đôi này là tác nhân dẫn đến bàn thắng của Lazio khi Zapata mắc lỗi vị trí còn Alex trực tiếp phản lưới nhà sau đường tạt bóng của Antonio Candreva.
Trong chuyến làm khách tại Tardini của Parma, hàng thủ của Milan đã có đôi chút thay đổi khi Bonera được Inzaghi tin dùng ở vị trí trung vệ khi đá cặp cùng cựu cầu thủ PSG – Alex nhưng Milan lại nhận đến 4 bàn thua.
Chính Bonera đã làm tan tác cả hàng thủ của Milan khi mắc hàng loạt những sai lầm ngớ ngẩn. Anh đứng nhìn khi Antonio Cassano thoải mái bật lên đánh đầu tung lưới Lopez gỡ hòa 1–1 cho Gialloblu ngay sau khi bị dẫn trước. Trong bàn thua thứ 2, cũng chính là đội trưởng mang áo số 25 – Bonera mắc lỗi, anh bất lực nhìn Felipe của đội chủ nhà đệm bóng cận thành thu hẹp khoảng cách xuống còn 2–3 cho Parma.
Sau hai sai lần trực tiếp dẫn đến hai bàn thua thì Bonera còn đi đến sự thất vọng một cách đỉnh điểm khi nhận thẻ đỏ do chơi bóng bằng tay ngay trên vạch 16m50, trung vệ số 25 lầm lũi rời sân. Có lẽ đây là trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của hậu vệ 33 tuổi này.
Inzaghi đã tung Zapata vào sân để thế vào vị trí của Bonera nhưng trung vệ người Colombia cũng không khá hơn là mấy khi anh mắc lỗi vị trí để từ một quả phạt góc Alessandro Lucarelli đánh đầu tung lưới Diego Lopez lần thứ 3 trong trận đấu.
Khép lại một trận đấu thảm họa của hàng thủ AC Milan khi thủ thành người Tây Ban Nha như mơ ngủ sau đường chuyền về của hậu vệ cánh trái Mattia De Sciglio. Một pha xử lý mà không ai nghĩ đó là của một thủ môn chuyên nghiệp. Lopez đỡ hụt đường chuyền và bóng từ từ lăn vào lưới.
Rất may cho AC Milan khi trước mỗi bàn thua thì các tiền đạo của họ đã kịp ghi một bàn thắng nên họ vẫn giành trọn 3 điểm tại xứ Emilia. Trong cả hai trận đấu gặp Lazio và Parma, chống bóng bổng cũng luôn là một vấn đề nhức nhối mà Inzaghi vẫn chưa thể tìm cách hóa giải. Rõ ràng với những con người có trong tay ở thời điểm hiện tại, cũng không thể đòi hỏi được nhiều ở huấn luyện viên trẻ tuổi này.
Milan có Mexes – một trung vệ chỉ ngồi dự bị hưởng lương cao ngất ngưởng mà không chịu ra đi, một Zapata mới 28 tuổi nhưng trình độ chơi bóng vẫn ở mức trung bình. Đội trưởng tạm thời Bonera thì chỉ làm người ta ngán ngẩm với những sai lầm sơ đẳng. Có chăng tạm tin tưởng được ở trung tâm hàng thủ chỉ là 2 cái tên Rami và Alex.
Rồi đây những trận đấu kế tiếp với những đối thủ mới mà gần nhất là đương kim vô địch Juventus, trong một ngày xấu trời nếu các tiền đạo không tìm được những bàn thắng và hàng thủ vẫn cứ tiếp diễn phong độ như hiện tại, e rằng Rossoneri sẽ không còn giữ được một vị trí trong top đầu chứ đừng nói đến vị trí thứ nhất.
Tất cả đang chờ tài thao lược cũng như những cố gắng của Inzaghi – một huấn luyện viên có nhiệt huyết nhưng có lẽ đừng nên đòi hỏi ở anh quá nhiều.
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
Điểm yếu nhất trong hệ thống vận hành của Rossoneri có lẽ là vị trí của cặp trung vệ trong sơ đồ 4–3–3 mà Pippo Inzaghi thường hay áp dụng. Trận đấu đầu tiên trên San Siro họ ra sân với cặp trung vệ Cristian Zapata và Alex và đội trưởng Daniele Bonera thi đấu ở bên cánh trái. Chính bộ đôi này là tác nhân dẫn đến bàn thắng của Lazio khi Zapata mắc lỗi vị trí còn Alex trực tiếp phản lưới nhà sau đường tạt bóng của Antonio Candreva.
![]() |
| Cristian Zapata thường mắc lỗi vị trí trong trận AC Milan vs Lazio. Ảnh: Internet |
Trong chuyến làm khách tại Tardini của Parma, hàng thủ của Milan đã có đôi chút thay đổi khi Bonera được Inzaghi tin dùng ở vị trí trung vệ khi đá cặp cùng cựu cầu thủ PSG – Alex nhưng Milan lại nhận đến 4 bàn thua.
Chính Bonera đã làm tan tác cả hàng thủ của Milan khi mắc hàng loạt những sai lầm ngớ ngẩn. Anh đứng nhìn khi Antonio Cassano thoải mái bật lên đánh đầu tung lưới Lopez gỡ hòa 1–1 cho Gialloblu ngay sau khi bị dẫn trước. Trong bàn thua thứ 2, cũng chính là đội trưởng mang áo số 25 – Bonera mắc lỗi, anh bất lực nhìn Felipe của đội chủ nhà đệm bóng cận thành thu hẹp khoảng cách xuống còn 2–3 cho Parma.
Sau hai sai lần trực tiếp dẫn đến hai bàn thua thì Bonera còn đi đến sự thất vọng một cách đỉnh điểm khi nhận thẻ đỏ do chơi bóng bằng tay ngay trên vạch 16m50, trung vệ số 25 lầm lũi rời sân. Có lẽ đây là trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của hậu vệ 33 tuổi này.
Inzaghi đã tung Zapata vào sân để thế vào vị trí của Bonera nhưng trung vệ người Colombia cũng không khá hơn là mấy khi anh mắc lỗi vị trí để từ một quả phạt góc Alessandro Lucarelli đánh đầu tung lưới Diego Lopez lần thứ 3 trong trận đấu.
Khép lại một trận đấu thảm họa của hàng thủ AC Milan khi thủ thành người Tây Ban Nha như mơ ngủ sau đường chuyền về của hậu vệ cánh trái Mattia De Sciglio. Một pha xử lý mà không ai nghĩ đó là của một thủ môn chuyên nghiệp. Lopez đỡ hụt đường chuyền và bóng từ từ lăn vào lưới.
![]() |
| Thủ thành Diego Lopez mắc sai lầm. Ảnh: Internet |
Rất may cho AC Milan khi trước mỗi bàn thua thì các tiền đạo của họ đã kịp ghi một bàn thắng nên họ vẫn giành trọn 3 điểm tại xứ Emilia. Trong cả hai trận đấu gặp Lazio và Parma, chống bóng bổng cũng luôn là một vấn đề nhức nhối mà Inzaghi vẫn chưa thể tìm cách hóa giải. Rõ ràng với những con người có trong tay ở thời điểm hiện tại, cũng không thể đòi hỏi được nhiều ở huấn luyện viên trẻ tuổi này.
Milan có Mexes – một trung vệ chỉ ngồi dự bị hưởng lương cao ngất ngưởng mà không chịu ra đi, một Zapata mới 28 tuổi nhưng trình độ chơi bóng vẫn ở mức trung bình. Đội trưởng tạm thời Bonera thì chỉ làm người ta ngán ngẩm với những sai lầm sơ đẳng. Có chăng tạm tin tưởng được ở trung tâm hàng thủ chỉ là 2 cái tên Rami và Alex.
Rồi đây những trận đấu kế tiếp với những đối thủ mới mà gần nhất là đương kim vô địch Juventus, trong một ngày xấu trời nếu các tiền đạo không tìm được những bàn thắng và hàng thủ vẫn cứ tiếp diễn phong độ như hiện tại, e rằng Rossoneri sẽ không còn giữ được một vị trí trong top đầu chứ đừng nói đến vị trí thứ nhất.
Tất cả đang chờ tài thao lược cũng như những cố gắng của Inzaghi – một huấn luyện viên có nhiệt huyết nhưng có lẽ đừng nên đòi hỏi ở anh quá nhiều.
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001
















