Anh tuyên bố với tờ Marca rằng: "Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi khi được đổi áo cùng Casillas vì tôi rất kính nể anh ấy và luôn luôn xem trọng anh hơn bất kỳ một thủ thành nào khác."
"Khi ấy tôi đang ăn mừng và có ai đó rỉ tai tôi rằng Iker Casillas đang muốn nói chuyện với tôi. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc và chúng tôi nói chuyện trong suốt 10 phút liền. Tôi chưa bao giờ được gặp riêng anh ấy và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đối đầu với nhau và tôi có thể khẳng định rằng anh ấy là một người rất vĩ đại."
![]() |
| Julio Cesar đang là "hàng hot" sau khi chơi rất hay trong trận chung kết Confed Cup - Ảnh: Internet |
Nói về những khó khăn hiện nay, thủ thành Selecao tin rằng việc cả hai HLV của hai bên tin tưởng giao trị trí "gác đền" cho họ trong trận chung kết chứng tỏ rằng họ đã có những tiến bộ vượt bậc.
"Anh ấy đã có một mùa giải rất khó khăn và tôi cũng thế. Đó là lý do tại sao chúng tôi đổi áo cho nhau và tôi mặc áo đấu anh ấy lên nhận giải thưởng: những cầu thủ vĩ đại bao giờ cũng biết đứng dậy sau khi gục ngã cả."
"Tôi rất buồn và thất vọng vì Casillas đã có một mùa giải không như ý, nhưng tôi cũng thế và bằng chứng cho thấy sự vươn vai đứng dậy của chúng tôi, đó là cả hai chúng tôi đều đã chơi trọn 90 phút trận chung kết chứ không phải ai khác."













