Hàng công đội tuyển Brazil: Từ niềm tự hào trở thành điểm yếu

19:58 Thứ ba 23/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chưa bao giờ người hâm mộ đội tuyển 5 lần vô địch thế giới này lại tỏ ra lo lắng về những cầu thủ thi đấu trên hàng tấn công của đội tuyển Brazil. Một cơn hạn hán về tài năng đang xảy ra với đội tuyển mà dường như khái niệm thiên tài bóng đá luôn hiện diện trong mọi ngóc ngách của đất nước.

Từ niềm tự hào của cả dân tộc

Nếu để nói về nhân tố chính đã giúp Brazil lên đỉnh thế giới đến 5 lần thì không thể không nhắc đến hàng ngũ những chân sút huyền thoại của họ. Từ Pele, Garrincha cho đến những Romario, Ronaldo, Ronaldinho, ngay cả một giai đoạn được coi là tạm thoái trào của nền bóng đá hùng mạnh này, họ cũng có những chân sút làm mưa làm gió ở châu Âu như Adriano hay Luis Fabiano.

Lối chơi của Brazil luôn được gắn với sự hoa mĩ và giàu tính tấn công, không phải ngẫu nhiên mà người Brazil coi những người gác đền trong khung thành mặc định là những kẻ kém cỏi nhất, vì với họ bóng đá là phải ghi bàn, phải tấn công hủy diệt. Khắp nơi trên những con phố ở Brazil là hình bóng của những Pele, Zico, Ronaldo hiện diện, ngay cả những cầu thủ phòng ngự hàng đầu của Selecao cũng có khả năng ghi bàn và tấn công xuất sắc, ví dụ như Roberto Carlos hay Luis Alberto ngày xưa.

Với một đất nước mà con người tôn thờ triết lí tấn công như vậy, hẳn nhiên Brazil cũng sản sinh ra hàng loạt những thiên tài kiệt xuất ở đội ngũ tấn công. Không ai khác chính những cầu thủ này là nhân tố quan trọng nhất đem lại những danh hiệu cho đội tuyển. Những chiến thuật cũng chỉ xoay quanh họ, những cầu thủ khác cũng chỉ làm nền cho các vũ công Samba thi đấu bên phần sân đối phương…

… cho đến việc trở thành điểm yếu nhất của cả đội bóng.

Sau khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo giải nghệ, Brazil không còn trình làng nhiều mẫu tiền đạo có khả năng ghi bàn như các đàn anh nữa. Adriano hay Luis Fabiano hiện lên như một mẫu tiền đạo sức mạnh và mang phong cách châu Âu nhiều hơn.

Tình trạng chảy máu tài năng vào tay các ông chủ giàu có ở Châu Âu khiến cho những câu lạc bộ ở Brazil không còn khả năng phát triển lối chơi hoa mỹ cho lứa cầu thủ trẻ nhiều như trước. Sự thực dụng, khả năng càn lướt mạnh mẽ vốn là đặc sản của người châu Âu bỗng lấn át sự quyến rũ trong bóng đá của Brazil

Và rồi cơn khô hạn tiền đạo của Brazil đã lên đỉnh điểm khi họ tham dự hàng loạt giải đấu sau World cup 2010 với những tiền đạo mà có lẽ ngày xưa sẽ không có cơ hội khoác áo tuyển như Fred, Jo, Diego Tardelli. Thậm chí những cầu thủ này còn không thể có chỗ đứng vững chắc ở các câu lạc bộ châu Âu như Adriano hay Fabiano thời gian trước.

Fred sau một giai đoạn vật vờ ở Lyon (Pháp) cũng phải trở về Brazil, Jo từng là bản hợp đồng được kì vọng của Man City cũng sớm gây thất vọng và hồi hương, Diego Tardelli có lẽ là nhân vật khá khẩm nhất khi anh ghi được khá nhiều bàn thắng ở quê nhà Brazil trước khi sang… Trung Quốc thi đấu (câu lạc bộ Becamex Bình Dương cũng từng có cơ hội thi đấu với Tardelli khi câu lạc bộ của cầu thủ này chạm trán với Bình Dương tại AFC Champions League).

Thật khó để trông chờ những tiền đạo như vậy có thể dẫn dắt, tỏa sáng giúp Brazil giành được những danh hiệu. Đội bóng vàng-xanh luôn có những nhà kiến thiết, những tiền vệ hào hoa nhất nhưng họ lại thiếu đi những mũi nhọn đủ sắc để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Bước sang mùa giải vừa qua, một loạt những cầu thủ trẻ của Brazil tỏa sáng ở châu Âu, đặc biệt là Neymar, rồi Coutinho, Firmino, Douglas Costa,… Họ được kì vọng rất nhiều để giúp Brazil đứng lên sau thất bại ở World Cup 2014 trên quê nhà.

Neymar tất nhiên là nhân vật được kì vọng nhất, anh thi đấu cực hay ở Barcelona, ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp đội bóng xứ Catalan giành cú ăn ba lịch sử. Neymar được trao chiếc băng đội trưởng, tuy nhiên anh lại không tỏ ra xứng đáng với cương vị ấy khi sớm rời giải với bốn trận treo giò.

Người hâm mộ Brazil hụt hẫng, và họ cũng không thể yên tâm với những cầu thủ còn lại, Firmino hay Coutinho thực chất không phải là những tiền đạo, và kì vọng vào họ là điều rất khó khăn. Douglas Costa hay Fred thi đấu khá hay trong màu áo Shartak Donest, nhưng đây chỉ là một đội bóng đến từ vùng Đông Âu vốn không thuộc loại top đầu ở Châu Âu.

Cầu thủ còn lại chỉ là “lão tướng” Robinho, người đã dính chấn thương ngay trước khi vào giải và không chắc còn đủ khả năng lĩnh xướng hàng công Brazil hay không. Người ta tự hỏi rằng tại sao Dunga lại quá tin dùng những lính lê dương ở châu Âu mà không để ý đến nhiều tiền đạo đang thi đấu ở quê nhà Brazil.

Thực sự thì chính những tiền đạo đó cũng không gây ấn tượng với Dunga đến mức ông phải gọi họ vào tuyển, mức độ cạnh tranh ở Brazil rõ ràng cũng thua kém so với châu Âu, và ông không thể mạo hiểm.

Tất nhiên Brazil vẫn có thể vô địch giải đấu Copa America 2015 với đội hình như hiện nay. Họ vẫn có nhiều những cầu thủ có thể ghi bàn trải dài trên cả 3 tuyến, nhưng với tình hình hiện nay, thực khó để chấp nhận sự thật rằng đội bóng từng vô địch thế giới 5 lần lại không thể có cho mình một tiền đạo cắm đẳng cấp thế giới giống như quá khứ huy hoàng trước đây!

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục