Hàng công Bồ Đào Nha không đáng bị chỉ trích sau thất bại trước Đức?

22:42 Chủ nhật 10/06/2012

Tiền đạo của đội tuyển Bồ Đào Nha, Helder Postiga, vừa lên tiếng bênh vực cho các tiền đạo của đội tuyển và nói rằng họ không đáng bị lên án vì đã không thể ghi bàn vào lưới tuyển Đức.

Postiga cho rằng bóng đá là một trò chơi tập thể và thất bại phải được nhìn từ góc độ toàn đội chứ không dựa trên một cá nhân nào đó. Đội tuyển Bồ Đào Nha của anh đã không thể giành chiến thắng trước Đức khi bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn, và để cho Mario Gomez đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho Đức.

Anh nói với phóng viên Goal.com: "Rõ ràng tôi có trách nhiệm khi là cầu thủ chơi trên hàng công và không thể giúp đội bóng ghi bàn. Nhưng không phải tất cả đều phụ thuộc vào tôi. Bóng đá là một môn thể thao tập thể".

Helder Postiga trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Internet.

Postiga cũng phủ nhận một số thông tin cho rằng đội bóng của anh thiếu sự gắn kết giữa các vị trí khi bước vào giải đấu. "Tinh thần của chúng tôi không phải là vấn đề. Tôi nghĩ chúng tôi có tinh thần rất tốt. Bồ Đào Nha bước vào trận đấu ngang ngửa với một thế lực mạnh như Đức và đã suýt giành chiến thắng".

Postiga nói tiếp: "Tất nhiên cũng có những điểm chưa hoàn hảo trong màn trình diễn của chúng tôi. Nhưng không sớm thì muộn các cơ hội cũng sẽ được chuyển hóa thành bàn thắng. Chỉ cần kiên nhẫn mà thôi".

Dù trách nhiệm thi đấu tốt không chỉ thuộc về hàng tiền đạo, nhưng chắc chắn HLV Paulo Bento sẽ cần các chân sút của mình tỏa sáng trong trận đấu tiếp theo với Đan Mạch, đội đang tạm thời chia sẻ ngôi đầu bảng B cùng Đức sau khi đã đánh bại Hà Lan một cách bất ngờ với tỉ số 1-0.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục