
Tháng trước, công tố viên Pháp đề nghị đưa cầu thủ 26 tuổi, quốc tịch Morocco, ra xét xử với cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi mà anh quen qua mạng xã hội.
“Tôi biết những gì tôi bị cáo buộc là bịa đặt,” Hakimi nói với nhà báo Mouloud Achour trong cuộc phỏng vấn cho chương trình Clique trên kênh Canal+.
“Tôi biết mình không làm gì sai và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó,” Hakimi, sinh ra tại Madrid, chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha. “Hôm nay tôi bình thản, hy vọng sự thật sẽ sớm được sáng tỏ.”
Hakimi, người góp công lớn giúp Morocco vào bán kết World Cup 2022, đã bị buộc tội hiếp dâm vào tháng 3/2023. Anh bị cho là đã trả chi phí để đưa người phụ nữ đến nhà riêng tại Boulogne-Billancourt, ngoại ô Paris, vào ngày 25/2/2023 khi vợ và các con đi nghỉ.
Người phụ nữ sau đó đến đồn cảnh sát tố cáo bị hiếp dâm và được lấy lời khai. Dù từ chối đưa ra đơn kiện chính thức, công tố viên vẫn quyết định truy tố Hakimi. Hakimi khẳng định mình là nạn nhân của một âm mưu tống tiền.
Ngày 1/8, văn phòng công tố Nanterre cho AFP biết họ đã đề nghị thẩm phán điều tra chuyển vụ án sang tòa hình sự.
“Không có yếu tố nào trong vụ việc cho thấy đó là hành vi tống tiền,” luật sư của nguyên đơn, Rachel-Flore Pardo, nói với AFP hôm thứ Năm. “Ông Hakimi đang cố tạo một ‘làn khói’ mà chúng tôi đã quá quen trong các vụ bạo lực tình dục.”
Mặc dù dính bê bối, Hakimi vẫn tiếp tục thi đấu cho PSG và tuyển Morocco. Anh thậm chí còn vô địch Champions League cùng CLB Pháp vào cuối mùa giải vừa qua.