Hẳn nhiều người còn nhớ, trong trận đấu thuộc khuôn khổ FA Cup diễn ra tại White Hart Lane giữa Bolton và Tottenham, khi trận đấu diễn ra chưa hết hiệp 1, thì Fabrice Muamba đã bất ngờ ngã quỵ trên sân vì một cơn đau tim.
Ở thời điểm đó, các bác sĩ đã phải trải qua 78 phút đồng hồ căng thẳng để giúp trái tim của chàng trai gốc Zaire này đập trở lại, trước khi chuyển anh đến Viện tim ở Luân Đôn để tiến hành chăm sóc đặc biệt.
![]() |
| Fabrice chưa thể quay trở lại thi đấu cho Bolton. Ảnh: Internet. |
Cho dù đến nay được coi là đã hồi phục, tuy nhiên vẫn chưa biết đến thời điểm nào cựu cầu thủ của tuyển U-21 Anh mới có thể quay trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, bởi nguy cơ tái diễn một tai nạn như thế vẫn có khả năng xảy ra.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ 2 tháng sau khi bị đột quỵ, Muamba đã chơi bóng trở lại, nhưng chỉ là trong một trận bóng ngẫu hứng ngoài sân cỏ. Trận đấu diễn ra khi anh đang đi nghỉ tại Dubai cùng với vị hôn thê Shauna Magunda vào tháng Năm.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Muamba kể lại: "Tôi đang đi nghỉ và ở lại khách sạn. Ở đó có một vài cầu thủ bóng đá nữa. Các nhân viên của khách sạn vẫn thường chơi bóng cùng các vị khách. Lúc đó tôi đang ở hồ bơi và nghe thấy tiếng họ chơi bóng".
Sau đó Muamba đã tham gia trận bóng cùng họ một cách vui vẻ. Rất may là đã không có điều gì đáng tiếc xảy ra sau đó. Tuy nhiên khả năng trở lại sân cỏ chuyên nghiệp và chơi một trận đấu trọn vẹn 90 phút vẫn còn là rất xa vời đối với Muamba, và tất cả sẽ phải phụ thuộc vào quyết định của các vị bác sĩ.













