Hải Phòng – SHB.Đà Nẵng: Đáng ngờ?

14:24 Thứ năm 27/02/2014

Thoạt nhìn thì bàn thua phút cuối của SHB Đà Nẵng chỉ là một tai nạn bởi ngay chính người ghi bàn là hậu vệ Trần Văn Học cũng ngỡ ngàng giơ tay xin lỗi như kiểu của các VĐV trong môn quần vợt vừa thắng một đường banh chạm lưới. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì dường như đấy là một bàn thua …được lập trình.

Đầu tiên, đây là lần thứ 3 SHB Đà Nẵng thua bàn phút cuối. Họ đã bại trận tại Thanh Hóa và Hải Phòng theo một kịch bản, để Than Quảng Ninh cầm hòa chỉ trong vòng 2 phút cuối dù dẫn trước 2-0. Một đội bóng nhiều kinh nghiệm như SHB Đà Nẵng, thua liên tiếp theo cùng một kiểu như vậy thì thật khó có thể xem là bình thường.


Kế đến, cách “xuất tướng” của thủ môn SHB Đà Nẵng khá bất thường. Đây là một tình huống tạt bóng nhưng thủ môn lại rời xa khung thành như để bắt bài đối phương. Lỗi vị trí là cực kỳ lớn và cũng tương tự như bàn thua phút cuối trước Thanh Hóa. Sự trùng hợp này có được xem là ngẫu nhiên?

Cuối cùng, người ta lại nghe HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích cầu thủ đội nhà. Dường như HLV họ Lê đang ngày càng nóng tính thì phải. Quan sát Lê Huỳnh Đức chỉ đạo mấy trận gần đây, có vẻ như ông đang mất kiểm soát với đội bóng. Ít khi thấy ông lâm vào tình trạng như vậy khi phải thể hiện thái độ ra mặt nhiều lần.

Tất nhiên, SHB Đà Nẵng mùa này không mạnh là chuyện ai cũng biết nhưng những trận đấu của mùa bóng 2014 này có quá nhiều “tai nạn” khiến người ta nghi ngờ SHB Đà Nẵng đang đi vào con đường của mùa giải 2010, khi họ gần như “nằm bẹp” suốt lượt đi…
Việt Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục