"Chất" Hải Phòng
Đã có rất nhiều người nói đến "chất" Hải Phòng ở đội bóng đất Cảng nhưng có vẻ như ông thầy họ Lê vẫn chưa biết tới điều đó. HLV Vương Tiến Dũng, người đã từng gắn bó lâu năm và có nhiều kỷ niệm vui buồn với bóng đá đất Cảng từng nhận xét, bóng đá Hải Phòng có cái "chất" rất riêng! Cái "chất" đó là sự máu lửa từ các cấp lãnh đạo đến khán giả, và ngay trong chính các cầu thủ Hải Phòng. Thế nhưng hiện tại sự máu lửa xem chừng chỉ còn hiện hữu nơi các khán giả và lãnh đạo bóng đá Hải Phòng.
![]() |
Có phải ông Hải Lơ vẫn chưa hiểu hết cái chất riêng của Hải Phòng? |
Điển hình cho cái "chất" máu lửa của lãnh đạo bóng đá Hải Phòng là họ đã bỏ rất nhiều tiền để chiêu mộ các cầu thủ có tiếng từ các đội bóng khác, như bộ ba ngoại binh của Sông La Nghệ An mùa trước, hay Đình Tùng của Thanh Hóa. Thậm chí việc lãnh đạo nơi đây bỏ rất nhiều tiền để mời ông Hải về cũng phần nào thể hiện cái "máu" của lãnh đạo bóng đá đất Cảng.
Còn với khán giả Hải Phòng thì khỏi phải nói, dù ở bất cứ nơi đâu. Sân nhà hay sân khách, cứ khi nào các cầu thủ Hải Phòng ra sân là các khán giả của thành phố hoa Phượng đỏ lại miệt mài đi theo đội bóng. Thậm chí, tại vòng 8 V-League, khán giả đất Cảng đã biến Hàng Đẫy trở thành một "Lạch Tray 2", khiến cho khán giả của Hà Nội T&T "tẽn tò" trước sự cuồng nhiệt đến từ khán giả đội khách.
Hay chất Hải "lơ"
Nhưng đi tìm cái "chất" Hải Phòng trong 11 cầu thủ trên sân của đội bóng đất Cảng thì mới hiểu vì sao cái "chất máu lửa" của Hải Phòng đang phai nhạt dần.
Trong số 11 cầu thủ ra sân của đội bóng đất Cảng luôn hiển hiện 3 ngoại binh mới "tậu" hồi đầu mùa từ Sông Lam Nghệ An. Là Đình Tùng của Thanh Hóa, Văn Ngân của Đồng Tháp mùa trước, là Xuân Phú của Nam Định, thủ môn Đậu Ngọc Tân gốc Hà Tĩnh được đưa về Hải Phòng sau khi chơi ấn tượng cho QK4, trung vệ Hữu Phước gốc Khánh Hòa.
![]() |
Hay đó là cái chất của riêng ông để Hải Phòng trở nên như vậy? |
Như vậy có thể thấy, trong đội hình mà ông Hải thường xuyên cho ra sân đá chính ở những trận gần đây có đến 8 - 9 cầu thủ là "lính đánh thuê". Chỉ có duy nhất ba cầu thủ hay được đá chính xuất thân từ lò đào tạo của Hải Phòng đó là Minh Châu, Đức Thắng, Văn Nam.
Thử hỏi, với vỏn vẹn vài ba cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo đất Cảng, thì lấy đâu ra "chất" Hải Phòng để đội bóng đất Cảng có thể phát huy được cái "chất" của mình?
Khi mới đến Hải Phòng, HLV Lê Thụy Hải từng phát biểu: “Trên quan điểm của tôi, Vicem Hải Phòng không phải là đội bóng yếu. Hơn nữa, tôi không phải là một HLV kém. Thế nên, mọi người sẽ sớm thấy những thay đổi tích cực ở Vicem Hải Phòng”.
Thế nhưng sau vòng 9 ông thầy gốc Hà Đông lại thay đổi quan điểm: “Tôi không có dàn cầu thủ đồng đều, ngoại binh không đạt yêu cầu về chuyên môn. Kavin chấn thương, Fagan quá chậm chạp”.
Hay do cách làm và cách nghĩ của lãnh đạo....
Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Để HLV gốc Hà Đông phát huy được cái "chất" Hải Phòng ở thời điểm này cũng chẳng phải chuyện dễ. Bởi từ lâu lãnh đạo bóng đá Hải Phòng đã không để ý đến cái “chất” của mình, khi hàng loạt trụ cột ra đi từ Leandro đến Ngọc Thanh, Minh Đức và xa hơn nữa là Huỳnh Điệp, Đặng Văn Thành...
Nếu làm một thống kê về các cầu thủ có xuất xứ từ lò đào tạo Hải Phòng, đủ sức chơi tại V-League cũng chẳng dễ kiếm được những cái tên chất lượng. Ngoài ba cầu thủ mà ông Hải hay sử dụng ở trên, may ra cũng chỉ có thêm Thanh Tùng, Trọng Nghĩa là... hết vị.
Đấy là hậu quả của việc bóng đá Hải Phòng quen "ăn xổi", thường mua các cầu thủ có tiếng ở mùa giải trước đó, từ tứ xứ đổ về. Đồng thời, không quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo trẻ, nhìn từ các giải U đến các giải mang tính "tiền" chuyên nghiệp như U19 hay U21, bóng đá Hải Phòng chẳng mấy khi tạo được thanh thế. Đấy là còn chưa nói đến việc U17 Hải Phòng đã phải bỏ giải giữa chừng vào năm ngoái vì thiếu quân và thiếu tiền tham dự giải...
Thử hỏi với cách "ươm mầm" như vậy, thì những HLV như ông Hải lấy đâu ra người để phát huy cái "chất" Hải Phòng như mọi người vẫn nói về bóng đá nơi đây! Suy cho cùng cũng tại "cách nghĩ và cách làm" của lãnh đạo bóng đá nơi đây mà thôi.
(Bạn đọc Phạm Văn Mạnh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam