Hai chiếc bánh vẽ khổng lồ

00:54 Thứ hai 13/05/2013

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đó đây trên các các phương tiện truyền thông, dày đặc các thông tin về việc Sir Alex Ferguson, HLV trưởng Manchester United quyết định về hưu, và David William Moyes lên tiếp quản, thừa kế công việc trọng đại mà vị HLV khả kính trên vừa để lại. Việc Sir Alex về hưu đã là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng việc David Moyes thay thế ông lại là một điều gây ra ngạc nhiên không kém.

1. Bánh vẽ của 'Bố già'?

Suốt trong những năm vừa qua, báo chí thế giới nhiều lần đề cập đến việc người thay thế Sir Alex chỉ có thể là … Mourinho. Họ nêu ra những chi tiết cho thấy tình bạn ấm nồng giữa đôi bên, nào là tặng nhau rượu vang, nào là cạn ly sau trận đấu, rồi những cách đối xử tương đối nương nhẹ với nhau, chứ không hề bốp chát như với những người khác.

David Moyes thay thế Sir Alex tại Man United. Ảnh: Internet.

Cả một bộ máy truyền thông khua chiêng gióng trống lên rằng chính Mourinho và chỉ Mourinho mới xứng đáng là người thừa kế sự nghiệp 27 năm của Sir Alex. Tất nhiên, Sir Alex không công khai tuyên bố bất cứ điều gì rõ ràng, ông chỉ lửng lơ con cá vàng bơi lượn, hoặc lắc lư con tàu đi êm ả, mặc cho báo chí mặc sức tô vẽ, để mặc cho mọi người muốn hiểu sao cũng được.

Nếu coi việc “nối ngôi Ferguson” như một chiếc bánh được người ta tô vẽ ra, thì nó không phải do Sir Alex tô vẽ, nhưng ông lặng im chấp nhận điều ấy. Im lặng và lửng lơ như thế thì được gì? Được nhiều lắm chứ… Một khi Mourinho còn có hy vọng lớn lao là sẽ tiếp bước “nối ngôi” ông, thì lẽ nào ông ta lại đối xử với Sir Alex và Man United như kẻ thù? Và nếu một người “coi trời bằng vung”, bạ ai cũng sẵn sàng “châm biếm”, “chỉ trích”, “mỉa mai”, “đâm thọc”, hoặc thậm chí “đả kích cay độc” như Mourinho biết chừa ông và Manchester United của ông ra, thì đó không phải là một thành tựu độc đáo lắm hay sao?

Đùng một cái, Ferguson về hưu. Đoàng một cái nữa, David Moyes tiếp quản! Quả thật là một cú đòn “sấm nổ không kịp bưng tai”, và cái bánh dọn ra trong tầm với cho Mourinho suốt 2 năm qua hiện nguyên hình là một cái bánh vẽ to đùng, không hơn không kém. To thật, nhưng là bánh vẽ ra trên giấy, không thể nào xơi được!

2. Liệu có bánh vẽ thứ 2: Bánh vẽ của Sa hoàng?

Có đấy. Sau thất bại thảm hại của Real Madrid trước Borussia Dormund, chiếc ghế nóng của Mourinho lung lay đến tận cùng. Ban lãnh đạo Real Madrid đối xử lạnh nhạt, các học trò một thời thân thiết công khai bất mãn, đả kích trực diện, người hâm mộ yêu dấu thì chặn đường la ó phản đối. Rõ ràng là tương lai của Mourinho đang rất bấp bênh.

Liệu Mourinho có rời Real để dẫn dắt Chelsea. Ảnh: Internet.

Đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng ấy lại rộ lên một tin đồn là Mourinho sẽ về Chelsea, kèm theo là một loạt tin tức không thể phối kiểm như Abramovich tặng xe, tặng đồng hồ cho Mourinho, ăn tối với nhau trên du thuyền, Mourinho tìm nhà ở Luân Đôn... Không việc gì Abramovich phải lên tiếng cải chính những việc ấy. Họ đồn thế chỉ có lợi cho ông.

Trong thực tế, việc Mourinho về Chelsea là CÓ KHẢ NĂNG xảy ra, vì ở Luân Đôn, vẫn còn nhiều người, cầu thủ cũng như cổ động viên có lòng yêu mến Mourinho, và tha thiết mong ông trở lại. Nhưng dù sao, khả năng này RẤT NHỎ và RẤT KHÓ xảy ra. Vì sao? Vì ông chủ của Chelsea là Abramovich, chứ không phải là ai khác!

Abramovich, một doanh nhân thành đạt, cư xử lạnh lùng, tiến là tiến và thoái là thoái, hắc bạch phân minh. Đã một lần ông ta thất vọng vì Mourinho không thể hiện được thứ “bóng đá đẹp” mà ông ta yêu thích. Đã một lần ông ta phải mạnh tay sa thải Mourinho. Không lẽ bây giờ Abramovich lại mời Mourinho trở lại. Làm như thế có khác nào thú nhận trước đây mình đã SAI!

Không những thế, lại còn phải trả khoản phí giải phóng hợp đồng 14 triệu bảng của Mourinho cho Real Madrid nữa, trong khi thực tế, nếu Abramovich không nhúng tay vào, Real muốn hất cẳng Mourinho, Real mới là phía phải bồi thường. Do đó, có thể nói việc Mourinho trở lại tiếp quản Chelsea, cũng chỉ là một cái BÁNH VẼ khác. Rồi sẽ đùng một cái, và sẽ đoàng một cái nữa… mọi sự sẽ trở nên xôi hỏng bỏng không cả.

Liệu Mourinho có đủ tỉnh táo để nhận ra điều này? Nếu ông vẫn cứ đờ đẫn, vô cảm sau thất bại của Real, và vẫn cứ tê dại, chết lặng sau những cú đánh trực diện của chính các đệ tử, thì mùa bóng sau, ông cũng không thất nghiệp đâu, nhưng có lẽ ông sẽ phải khăn gói quả mướp sang Pháp hoặc sang tận xứ sở băng giá Bạch Dương vậy!

(Bạn đọc: Đông Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục