Ở vòng 37 Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford. Trận đấu này diễn ra vào thời điểm mà sự chênh lệch về phong độ giữa hai câu lạc bộ khá lớn. Và dù muốn hay không, những gì “Pháo thủ” đang có là điều mà các cổ động viên M.U khao khát.

Arsenal và Manchester United thể hiện hai bộ mặt trái ngược nhau ở mùa giải năm nay.
Dù đại diện Bắc London ghi nhiều hơn thầy trò Erik ten Hag 36 pha lập công và để thủng lưới ít hơn 27 bàn thua, hay khoảng cách 29 điểm trên bảng xếp hạng đi kèm hiệu số bàn thắng bại chênh lệch, nhưng đó không phải mấu chốt của vấn đề.
Quan trọng hơn, Arsenal là một tập thể tràn đầy khát khao chiến đấu và được định hình rõ ràng về lối chơi. Đây là điều mà Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo Manchester United hướng đến trong tương lai gần. Nhưng giới chủ câu lạc bộ cần thêm thời gian và đương nhiên, cả tiền bạc.
Trên thực tế, đây là một mùa giải sa sút nghiêm trọng đối với đội chủ sân Old Trafford, Đừng quên, họ đã vô địch Carabao Cup, á quân FA Cup và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái. Các cổ động viên đặt nhiều kỳ vọng nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ.
Khả năng ghi bàn của thầy trò Erik ten Hag không được như mong đợi dù họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ Rasmus Hojlund. Hàng phòng ngự gặp cả tá vấn đề, nguyên nhân một phần đến từ việc những trụ cột như Lisandro Martinez, Raphael Varane hay Luke Shaw thường xuyên vắng mặt bởi chấn thương.
Sẽ là một sự so sánh khập khiễng với đối thủ của họ vào Chủ nhật tuần này. Arsenal hiện là đội ghi nhiều bàn thắng (88) và sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải (26). Trong khi “Quỷ đỏ” ngày càng thụt lùi về mặt phong độ thì đại diện Bắc London dần hoàn thiện hơn ở mọi khía cạnh.
Sau những kết quả đáng thất vọng gần đây, M.U ngày càng lún sâu trên bảng xếp hạng. Họ thậm chí còn đứng trước nguy cơ vắng mặt tại đấu trường châu Âu mùa tới. Viễn cảnh này khiến người hâm mộ Manchester United khó chịu và bối rối.

Erik ten Hag không thể mang lại những tác động tương tự Mikel Arteta.
Tinh thần của Bruno Fernandes và các đồng đội đang xuống rất thấp. Họ dường như không biết phải làm cách nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong hiện tại. Ngay cả người đáng ra phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, Erik ten Hag còn mải nghĩ đến tương lai mù mịt ở Old Trafford.
Manchester United vẫn có thể leo lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng, mặc dù điều đó gần như bất khả thi ở thời điểm hiện tại. Trên thực tế, họ có thể đứng thứ sáu, bảy hoặc tám bởi Chelsea và Newcastle United, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của “Quỷ đỏ” đang cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng.