Thái độ của Mou trong cuộc họp báo cho thấy rõ hơn việc ông “thù” truyền thông Madrid và Tây Ban Nha như thế nào. Trong cuộc họp báo liên quan đến trận chung kết Guinness Cup, giữa Chelsea và Real, Mou đã từ chối trả lời bằng tiếng TBN, sau khi nhận được câu hỏi của một phóng viên nước này. “Không có lý do gì để tôi phải nói tiếng TBN. Tôi đang dẫn dắt một CLB Anh”.
Từ Anh đến Italia, Mou từng đối mặt với nhiều rắc rối với truyền thông. Trong thời gian dẫn dắt Inter, “Người đặc biệt” thậm chí còn co chân đá một nhà báo của tờ Gazzetta dello Sport. Tuy vậy, chưa bao giờ Mou ức chế như đối với báo chí Madrid nói chung, và TBN nói riêng. Bởi vì, các tờ thể thao ở TBN đều dành sự thiên vị cho những CLB khác nhau.
Có thể là truyền thông Madrid đã thổi phồng câu chuyện, nhưng trên thực tế không phải tự nhiên mà những rắc rối xuất hiện. Cũng trong một cuộc họp báo, Mou thẳng thừng nói về Real, rằng đội bóng mà mình từng dẫn dắt “không chỉ là một đội bóng, Real là đội bóng của chính trị và nhiều thứ khác, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ”.
Nếu không có những mâu thuẫn trong quá khứ, chắc chắn không có chuyện chỉ Xabi Alonso và Coentrao là chào ông. Modric, Varane và Arbeloa có động thái mỉm cười khi tiếp xúc với Mou trước trận đấu. Các cầu thủ còn lại chỉ dành cho Mou sự nhún vai khi hai đội bóng chào nhau trước trận. Rõ ràng, chiến lược gia người Bồ không tồn tại hình ảnh đẹp trong mắt những cầu thủ Real.
Chưa hết, khi trao giải thưởng sau trận chung kết ở Miami, người ta một lần nữa không nhìn thấy Mou. Đây là điều Mou vẫn làm khi ông còn dẫn dắt Real, với động thái chỉ trích đối thủ hoặc không hài lòng về kết quả chung cuộc.
Từ Anh đến Italia, Mou từng đối mặt với nhiều rắc rối với truyền thông. Trong thời gian dẫn dắt Inter, “Người đặc biệt” thậm chí còn co chân đá một nhà báo của tờ Gazzetta dello Sport. Tuy vậy, chưa bao giờ Mou ức chế như đối với báo chí Madrid nói chung, và TBN nói riêng. Bởi vì, các tờ thể thao ở TBN đều dành sự thiên vị cho những CLB khác nhau.
![]() |
Ở Mỹ, Mou thể hiện hai bộ mặt khác nhau |
Có thể là truyền thông Madrid đã thổi phồng câu chuyện, nhưng trên thực tế không phải tự nhiên mà những rắc rối xuất hiện. Cũng trong một cuộc họp báo, Mou thẳng thừng nói về Real, rằng đội bóng mà mình từng dẫn dắt “không chỉ là một đội bóng, Real là đội bóng của chính trị và nhiều thứ khác, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ”.
Nếu không có những mâu thuẫn trong quá khứ, chắc chắn không có chuyện chỉ Xabi Alonso và Coentrao là chào ông. Modric, Varane và Arbeloa có động thái mỉm cười khi tiếp xúc với Mou trước trận đấu. Các cầu thủ còn lại chỉ dành cho Mou sự nhún vai khi hai đội bóng chào nhau trước trận. Rõ ràng, chiến lược gia người Bồ không tồn tại hình ảnh đẹp trong mắt những cầu thủ Real.
Chưa hết, khi trao giải thưởng sau trận chung kết ở Miami, người ta một lần nữa không nhìn thấy Mou. Đây là điều Mou vẫn làm khi ông còn dẫn dắt Real, với động thái chỉ trích đối thủ hoặc không hài lòng về kết quả chung cuộc.
N.H |
00:00 30/11/-0001