![]() |
Ngoại binh mùa này kém, đó là thực tế và không chỉ có HA.GL phải gánh chịu. Cứ nhìn vào SHB.Đà Nẵng, sự lóng ngóng của các chân sút ngoại khiến chính người nhà cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Hay như SLNA, dù tốn khá nhiều tiền cho lót tay, tiền lương nhưng ngoại binh của họ chỉ để làm cảnh trên ghế dự bị.
ĐT.LA, S.Khánh Hòa hay XSKT.Cần Thơ cũng chẳng khá hơn. Ngay như chân sút Stevens dù đang bùng nổ ở Hải Phòng nhưng cũng được liệt vào diện "may hơn khôn". Vấn đề ngoại binh ngày càng kém đã được nói từ mùa trước khi mà V.League ngày càng kém sức hút, kinh tế khủng hoảng... nên lính đánh thuê đến với Việt Nam đa phần là "hàng lởm". Nói vậy để thấy, vấn đề là không chỉ của riêng HA.GL.
Trở lại với đội bóng phố Núi, việc đổ hết trách nhiệm cho ngoại binh có phần hơi bất công khi mà cách xây dựng lối chơi và sử dụng con người chính là cái khó mà việc mua về 2 cầu thủ ngoại, sau 2 vòng thanh lý rồi lấy mới 2 cầu thủ và tiếp tục "kêu Trời" là minh chứng.
Với việc đôn nguyên lứa đầu của Học viện HA.GL Arsenal JMG vừa tốt nghiệp lên đá V.League, bầu Đức muốn các cầu thủ trẻ từng có hơn 7 năm ăn tập cùng nhau tiếp tục chơi cạnh nhau để phát triển. Lối chơi của HA.GL đã định hình và những sự lắp ghép khác nếu có cũng chỉ là để phục vụ cho đội hình vốn chỉ xoay quanh Công Phượng hay Tuấn Anh, Xuân Trường, kể cả các ngoại binh cũng phải làm nhiệm vụ phục vụ.
Chưa kể trong quá trình HLV Graechen thử việc ngoại binh, bầu Đức luôn chê bai bất chấp ở các trận đấu tập hay giao hữu, họ là những người luôn thể hiện tốt hơn những Công Phượng, Văn Toàn mà những bàn thắng ghi được là minh chứng. Thế nên sự lạc lõng của các ngoại binh trong lối chơi của HA.GL là điều dễ hiểu khi mà họ có quá ít thời gian để hòa nhập cũng như chứng tỏ.
Như Darko Lukanovic là một ví dụ, tìm hiểu lai lịch của cầu thủ này thì cũng không phải "hàng dạt" khi từng chơi ở các giải VĐQG Thụy Điển, Bỉ, Romania... Thế nhưng chỉ sau 2 trận đấu V.League, bầu Đức yêu cầu sa thải Lukanovic và HLV Grachen phải chiều lòng. Hay Cosmin, dù trung vệ này là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua ở trận gặp T.Quảng Ninh nhưng tại sao không xem đó là những tai nạn mà là cái nhìn cay nghiệt anh ta là tội đồ. Đừng quên ở trận gặp SHB.Đà Nẵng trước đó, Cosmin là nhân tố được xem là quan trọng trong việc giữ chiến thắng lại Pleiku dù anh chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nói thế để thấy, tại HA.GL lâu nay, cái nhìn với các ngoại binh vốn đã không được thiện cảm.
Trong khi lối chơi mà HLV Graechen xây dựng cho HA.GL lại phụ thuộc hoàn toàn vào những nhân tố như Tuấn Anh hay Công Phượng chứ không phải các ngoại binh. Thế thì tại sao vấn đề không thuộc về những ngôi sao này mà lại là ngoại binh, như Công Phượng đã 5 trận không ghi bàn và chơi rất mờ nhạt dù luôn được ưu ái? Hay lỗi của các hậu vệ nội như Đức Lương, Văn Long, Văn Sơn... trong các bàn thua dễ dàng bị cho qua?
Thế nên suy cho cùng, ở HA.GL lúc này, ngoại binh nào về đây cũng thế mà thôi khi họ không phải là nhân vật chính, nắm vai trò quan trọng và được phục vụ như các đội còn lại ở V.League mà chỉ giữ vai trò hỗ trợ, phục vụ cho các cầu thủ trẻ. Thực ra, HLV Graechen Guillaume là người hiểu rõ nhất HA.GL cần một ngoại binh tốt như thế nào để làm chỗ dựa cho các cầu thủ nội của mình nhưng suy nghĩ và ý tưởng của ông HLV người Pháp này lại không được chính lãnh đạo HA.GL ủng hộ khi mà trong mắt họ, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã là những cầu thủ đủ sức chấp hết tất cả.
Đó là một sai lầm và bầu Đức đang trả giá cho việc thúc ép các cẩu thủ trẻ chín quá sớm, cũng như việc ông luôn khẳng định "đội bóng không cần HLV giỏi". Thế nên Cosmin hay trung vệ nổi tiếng cỡ nào, Graechen hay bất kỳ HLV nào về phố Núi lúc này, cũng thế mà thôi.
Và họ phải hy sinh để bảo vệ cho những Idol của phố Núi.