HAGL: “Một chọi mười” cười ra…hạng Nhất?

18:57 Chủ nhật 16/08/2015

Vậy trong số các đội bóng V-League 2015, đội nào khi gặp HAGL của bầu Đức, sẽ “cắn răng” đá theo kiểu “thua ai cũng được nhưng anh này thì không bao giờ”?

Ai cũng biết sau trận giao hữu giữa U19 HAGL và U19 SLNA (1-1), bầu Đức dường như có ý “cạch” đội bóng xứ Nghệ và điều đó quả thực chỉ làm cho ý chí sẵn có của đội bóng này…tăng lên khi họ có cơ hội gặp nhau.

“Con gà tức nhau tiếng gáy”- dễ thấy các lò đào tạo trẻ có tiếng lâu nay như Đồng Tháp, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hà Nội T&T, hậu quả các cuộc đối đầu Gạch-Gỗ ai cũng biết, rồi vị thế của đội ĐKVĐ Becamex Bình Dương, chưa kể Hải Phòng, Quảng Ninh đang trở lại rõ nét trên bản đồ bóng đá…nghĩa là cả giải như một, ai cũng không chịu lép!

HAGL nguy cơ phải xuống hạng.

Vào giải, ngay vòng 1 mở màn, Sanna Khánh Hòa trên sân Pleiku bị ngợp và thua trận, nhưng sau đó đội bóng này cho thấy họ sẽ không dễ bị bắt nạt như thế một lần nữa. Đội bóng bị bắt nạt có lẽ là đội bóng của…bầu Đức kia kìa, rồi mọi người sẽ thấy.

Thực ra, cũng có thêm đội bóng hùng mạnh ngày nào của Lê Huỳnh Đức ngã ngựa trên sân Pleiku ở vòng 5 dù vị này không tâm phục khẩu phục và chờ ngày về lại trên sân Chi Lăng sẽ biết rõ ai mạnh ai yếu.

Câu chuyện bị “đánh hội đồng” của HAGL không chỉ là kết quả bất lợi từ đối đầu trực tiếp giữa đội bóng này với cả V-League, mà còn có sự “hỗ trợ” gián tiếp giành cho các đội bóng cùng cảnh ngộ mấp mé xuống hạng và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội bóng bầu Đức.

Không bao giờ moi được chứng cứ gì thuyết phục, nhưng việc Đồng Nai cầm hòa được 2 ông lớn SLNA (vòng 16) và Hà Nội T&T (vòng 19) cũng đủ cho đội bóng của ông Trần Bình Sự có “của ăn, của để” mà đi hết giải.

Cũng không ai nói gì sau vòng 18, Hải Phòng mạnh là thế mà lại thua Cần Thơ đang ngụp lặn cuối bảng? Khán giả Hải Phòng la ó nhưng đâu vẫn vào đó.

Chỉ có HAGL sau những trận thắng hay hòa kiểu đó đều ở giai đoạn lượt về quyết định của 2 người cùng cảnh lại thấy mình thiệt đơn, thiệt kép, thấy “vòng vây” đang ngày càng thít lại quanh mình?

Cuối cùng, cái này mới là cái dở, cái đau từ đâu bỗng ập đến với HAGL: hết giải chỉ có duy nhất 1 suất xuống hạng và “vinh dự” đó dường như đã dành sẵn, mặc định sẵn cho mình?

Bầu Đức chắc hẳn “cái suất” không mong đợi của V-League phải dành cho ai đó, không bao giờ, không thể và không được phép gắn vào ông thầy Giôm, vào lò đào tạo tiếng tăm và thương hiệu HAGL?

V-League năm nào mà không có những cuộc chạy đua thú vị, kẻ mạnh tìm ngôi vương, kẻ thường thường tìm bến đỗ an toàn, còn người yếu thì chạy trối chết tránh suất về hạng Nhất, đằng nào cũng chịu cảnh “10 đánh 1” không bét bảng thì cũng lao đao xám ngoét…

Phúc Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục