HAGL được gì và mất gì khi để các tài năng trẻ xuất ngoại?

11:08 Thứ năm 03/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Tuấn Anh và Công Phượng đã chắc chắn sẽ sang Nhật thi đấu vào mùa giải sang năm, Xuân Trường và Hồng Duy cũng đang trong quá trình thương thảo hợp đồng để ra nước ngoài thi đấu, bầu Đức đang cho thấy ông không hề “nổ” khi đã từng nói rằng có nhiều CLB nước ngoài hỏi mua cầu thủ của ông. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, HAGL bên cạnh việc làm đẹp tên tuổi của mình thì cũng sẽ đối mặt với khá nhiều khó khăn.

Tên tuổi của HAGL sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa nếu Công Phượng, Tuấn Anh thi đấu tốt tại Nhật Bản. Ảnh: Đình Viên.

Trước tiên hãy nói về những cái được của HAGL khi để những cầu thủ xuất sắc nhất của mình ra đi. Một hợp đồng chuyển nhượng thì thứ mà đội bóng chủ quản của cầu thủ đó sẽ có là tiền, có thông tin cho rằng Mito Hollyhock phải trả cho HAGL 2 tỷ đồng để mượn Công Phượng 1 năm, cùng với việc chia đôi bản quyền hình ảnh của tiền đạo xứ Nghệ. Mức phí chuyển nhượng của Tuấn Anh không được tiết lộ nhưng chắc chắn cũng không kém Công Phượng.

Dù số tiền ấy nếu so với thực lực của tập đoàn HAGL chẳng đáng là bao nhưng ít nhiều cũng cho thấy HAGL đã đi đúng con đường bóng đá chuyên nghiệp, nghĩa là tự đào tạo được những tài năng mà không cần mua quá nhiều “lính đánh thuê”.

Cái được thứ hai cũng là cái được lớn nhất, đó chính là tên tuổi của HAGL đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, nếu Công Phượng, Tuấn Anh…có thể thành công ở nước ngoài thì rõ ràng HAGL sẽ là điểm đến đầu tiên của các nhà tuyển trạch ngoại quốc. Hơn nữa, đội bóng Phố Núi cũng được tiếng là vì tương lai cầu thủ, vì sự phát triển của bóng đá nước nhà. Bầu Đức cũng có thể lớn tiếng khẳng định ông không cố giữ những tài năng cho mình mà làm tất cả vì bóng đá Việt Nam, điều nói thì dễ nhưng để làm như ông bầu của HAGL thì không hề đơn giản.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cái gì cũng có hai mặt của nó, HAGL bên cạnh những thứ đạt được từ những vụ chuyển nhượng thì cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức không hề nhỏ. Rõ ràng nhất là việc suy giảm sức mạnh khi những cầu thủ giỏi nhất, những trụ cột đã ra đi. Mùa trước, khi HAGL đôn cả lứa U19 lên đá V-League suýt chút nữa đã phải xuống hạng, có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất mà còn như thế thử hỏi nếu vắng Xuân Trường, Tuấn Anh ở khu trung tuyến, Công Phượng trên hàng tiền đạo thì HAGL sẽ ra sao ở mùa giải mới.

HAGL sẽ gặp không ít khó khăn khi thiếu vắng mẫu tiền đạo như Công Phượng trong đội hình. Ảnh: Đình Viên.

Bầu Đức nói sẽ mua những ngoại binh xuất sắc để lấp khoảng trống mà những cầu thủ ra đi để lại, nhưng hãy cứ nhìn cách mà đội chủ sân Pleiku tuyển ngoại binh mùa trước sẽ thấy mơ hồ như thế nào. Mùa trước, HAGL thay đổi cầu thủ ngoại liên tục nhưng họ hầu như chẳng đóng góp gì cho đội bóng vì chất lượng không đảm bảo. Còn những cầu thủ từ lò HAGL Arsenal JMG như Thanh Hậu, Nguyễn Lam… còn quá trẻ, mỏng cơm và chưa có kinh nghiệm.

Mất mát tiếp theo phải kể đến là số lượng khán giả đến sân theo dõi các trận đấu của đội bóng Phố Núi. Những trận đấu có HAGL thi đấu ở V-League mùa trước luôn thu hút rất đông khán giả đến sân dù là sân nhà hay sân khách, đó đương nhiên là một tín hiệu vui với HAGL nói riêng và cả V-League nói chung. Đội bóng Phố Núi có lẽ là CLB duy nhất ở Việt Nam đã có lãi từ bóng đá, có thể lấy bóng đá để nuôi bóng đá.

Theo như giám đốc điều hành CLB HAGL ông Huỳnh Mau đã nói ở buổi gala tổng kết V-League 2015 thì đội chủ sân Pleiku đã lãi khoảng 5 tỷ, nhờ tiền bán vé, bán áo đấu, những hợp đồng quảng cáo mà Công Phượng và các đồng đội mang lại. Giờ đây, khi những cái tên hot nhất đã ra đi, không còn áo đấu Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường nữa, lượng khán giả đến sân chắc chắn cũng sẽ giảm đáng kể, đó sẽ là mất mát không hề nhỏ cho HAGL.

Nhưng có lẽ với bầu Đức, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề, chẳng thế mà ông đã phá đi 7 hecta cao su để mở học viện đào tạo, nuôi dưỡng những cầu thủ giờ đây là tương lai của bóng đá Việt. Việc cho họ đi ra nước ngoài học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp để sau này về đóng góp cho bóng đá nước nhà là một điều hết sức đáng trân trọng và kính nể của ông chủ tịch HAGL. Hi vọng HAGL ở mùa giải mới sẽ chơi không tệ như mùa trước và cũng hi vọng Tuấn Anh, Công Phượng hay có thể cả Xuân Trường, Hồng Duy sẽ thành công ở môi trường mới, để không phụ lòng bầu Đức và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

(Bạn đọc: Trần Toàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

10:47 03/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục