Cách đây chừng một tháng, sau khi những thông tin về số phận hẩm hiu của “thằng Cò” (Phùng Ngọc) trong phim Đất Phương Nam được đăng tải, rất nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến diễn viên có số phận kém may mắn này. Điều đó chứng tỏ bộ phim Đất Phương Nam đã “không chết” và “sống mãi” trong ký ức của khán giả Việt sau gần hai mươi năm phát sóng.
![]() |
| Cổ động viên HAGL phải sống trong quá khứ U19 Việt Nam năm nào để quên đi hiện tại. Ảnh: Internet. |
Có lẽ nhiều người đã tìm thấy kí ức tuổi thơ và một phần số phận của mình qua những vai diễn kinh điển của “bé An” và “thằng Cò” trong bộ phim dài tập của truyền hình miền Nam được yêu mến này. Tuy nhiên nhìn vào thực tế, ở hiện tại có rất ít phim truyền hình của Việt Nam làm được như vậy, sự đơn điệu, nhàm chán của nội dung và ý nghĩa, của những bộ phim được đầu tư tiền tỷ, ở thời hiện tại, là nguyên nhân chính khiến khán giả quay lưng.
Thay vào đó họ quay về quá khứ, tìm lại “vẻ đẹp vang bóng” trong những bộ phim của những năm cuối thập niên 90. Điều đó nói nên một thực tế đáng buồn rằng, phim Việt hiện giờ không còn hấp dẫn khán giả Việt như trước, và những khán giả truyền hình, đã từ rất lâu rồi, họ đang phải “ăn mày dĩ vãng”.
Ngỡ tưởng chỉ có những người hâm mộ Phim Việt mới phải ăn mày dĩ vãng, nhưng thật buồn, bởi ở thời điểm hiện tại, ngay ở lĩnh vực bóng đá- môn thể thao vua, những người hâm mộ HAGL nói riêng, những người yêu mến U19 Việt Nam trước đây, nói chung cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.
Từng thể hiện lối chơi đẹp mắt, quyến rũ, với những bàn thắng đẳng cấp làm nên những chiến thắng vang dội làm vang danh khu vực trong màu áo U19 Việt Nam, thế nhưng hoàn cảnh hiện tại của HAGL (nơi các cầu thủ khóa I HAGL-Arsenal-JMG, cũng là cựu cầu thủ U19 Việt Nam) đang thi đấu thật thảm hại.
Họ bị các đối thủ ở V-League “đánh hội đồng”, bị coi là “ngân hàng điểm” và đang đứng trước nguy cơ phải xuống hạng, thui chột tài năng… Rõ ràng đã có rất nhiều sai lầm, hạn chế, yếu kém được các chuyên gia, người hâm mộ chỉ ra sau giai đoạn lượt đi V-League kết thúc và mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, vẫn có thể thay đổi. Nhưng những người trong cuộc, những người làm công tác quản lý đội bóng như bầu Đức lại không nghĩ vậy.
![]() |
| HAGL đang thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng ở V-League 2015. Ảnh: Đình Viên. |
HAGL với những cá nhân ưu tú, một ông bầu lắm tài nhiều tiền, một HLV triển vọng vậy mà tất cả đang cho thấy sự nhàm chán khó hiểu..
Đầu mùa, HAGL đi tới đâu gây sốt tới đó. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mọi chuyện đã không còn được như vậy, sức nóng của các cầu thủ trẻ đã giảm mạnh. Tuy nhiên người hâm mộ họ không quay lưng với các cầu thủ trẻ của học viện HAGL-Arsenal-JMG.
Tính đến thời điểm hiện tại, sau trận thua 0-4 trên sân Tam Kỳ vừa qua, HAGl đã có 11 vòng đấu liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng. Chuỗi thành tích bết bát ấy có nguy cơ kéo dài, bởi sau những thất bại liên tiếp các cầu thủ trẻ có dấu hiệu bị tâm lý, và nguy cơ xuống hạng đang được “hiện thực hóa” hơn bao giờ hết.
Nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này, thì người hâm mộ sẽ còn phải tiếp tục “sống trong quá khứ” thêm một thời gian dài nữa, và nếu phải xuống hạng, thì không biết những người hâm mộ các em HAGL-Arsenal-JMG sẽ phải ăn mày dĩ vãng đến bao giờ?
(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















