Thử nghiệm “tướng” Hàn
Đã tròn 8 năm, đội bóng phố núi không còn đứng trên đỉnh cao V-League. Bầu Đức đầu tư khá nhiều tiền của, sức lực nhưng ''Gỗ'' chưa thể trở lại với thời vàng son. Có thời điểm HA.GL còn chơi sa sút, khiến ông bầu ngành gỗ không khỏi phiền lòng.
Nguyên nhân lớn nhất nằm ở phía hậu trường, khi bầu Đức chưa tìm được một HLV biết cách phát huy sức mạnh tập thể. Dấu ấn mờ nhạt về chuyên môn của các HLV Thái Lan như Chatchai, Kiatisuk, Dusit đã khiến HA.GL dù có nhiều cầu thủ chất lượng như Agostinho, Thonglao, Lee Nguyễn, nhưng vẫn vô duyên trong tham vọng đến ngôi vô địch.
![]() |
| Tốp 5 chung cuộc là một nỗ lực lớn của các cầu thủ HA.GL trong thời điểm này. Ảnh: Dương Thu |
Có lẽ bầu Đức muốn tìm HLV ngoại có cá tính, thiên lối sống kỷ luật, đề cao tính tập thể, nên quyết định mời HLV người Hàn Quốc Choi Yoom Gyum. Sau 26 vòng đấu, bầu Đức có thể hài lòng khi ông Choi đã xây dựng được lối chơi gắn kết, ổn định cho đội nhà.
Đó là việc nâng nền thể lực cho toàn đội, vốn lâu nay là nhược điểm chí tử của đội bóng phố núi. Chưa kể HLV xứ kim chi còn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Quốc Long, Xuân Hiếu, Trần Vũ, Hoàng Thiên, Thanh Tấn... ra sân thường xuyên ở mùa giải này. Năm nay khi Evaldo dính chấn thương trong một thời gian dài, ''Gỗ'' đã phát huy tinh thần tập thể một cách trọn vẹn. Tính đến cuối mùa, đã có đến 12 cầu thủ ghi bàn cho HA.GL tại V-League, một thành tích chưa từng có trong quá khứ.
Đặc biệt ở các pha đá phạt cố định mùa này, HA.GL sở hữu nhiều chuyên gia sút phạt đáng sợ. Rất nhiều siêu phẩm từ những pha dàn xếp tấn công từ Văn Trương, Xuân Hiếu, Hữu Long được thực hiện mùa giải năm nay. Chưa năm nào lối chơi HA.GL đạt được sự đồng đều, ấn tượng bằng triều đại HLV người Hàn đã tạo ra.
Tất nhiên ông Đức chưa vui khi tư tưởng thiên về kỷ luật của ông Choi chưa có đất diễn. Chưa kể ông Choi phải chấp nhận Việt hóa, khi những toan tính, cách áp đặt chiến thuật của ông bị học trò phản biện. Bởi trước đó ông Choi có ý định chơi tấn công bằng sơ đồ 4-4-2, nhưng sự yếu kém hàng phòng ngự buộc ''Gỗ'' chuyển sang sơ đồ 5 cầu thủ phòng ngự, để giảm bớt lỗ hổng trước cầu môn của thủ thành Akpan Bassey.
Chưa đủ tuổi “vô địch”
Chưa trình diễn lối chơi tấn công thực sự hiệu quả và kiểu ''vị nghệ thuật'' như bầu Đức đeo đuổi, nhưng HA.GL đã có được sự ổn định, thay vì kiểu chập chờn như cũ. Tính ra HA.GL có được 11 chiến thắng trong 26 trận thi đấu, tỷ lệ chỉ xếp dưới SHB.ĐN, HN.T&T và SG.XT. Nhưng với 39 điểm trong tay, thầy trò Choi Yoom Gyum vẫn còn khoảng cách rất xa mới có thể chen chân vào nhóm có huy chương. Nói thế để thấy H.AGL còn thiếu kinh nghiệm, sự ổn định và khả năng tăng tốc ở giai đoạn nước rút.
Mọi thứ đều bắt nguồn từ nguyên nhân HA.GL vẫn còn cảnh ''khôn nhà dại chợ'' mỗi khi thi đấu. Tính ra tại phố núi Pleiku, chỉ N.SG và SG.XT là có được 3 điểm trọn vẹn rời khỏi đây. Nhưng trên sân khách, HA.GL thường chơi thiếu lửa, mất tập trung dẫn đến 7 trận thua cả thảy. Đáng tiếc nhất 5 trận thua liên tiếp từ ngày 29/4 đến 28/7. Dù trận đấu cuối cùng, HA.GL gây sốc khi bắn hạ HN.T&T với tỷ số 3-1 tại sân Hàng Đẫy, nhưng việc chỉ thắng 3 trận trên sân khách mùa này là con số quá ít ỏi.
Muốn vô địch V-League mùa sau, HA.GL phải thay đổi lại kết quả thi đấu yếu kém trên sân khách. Nên nhớ rằng SHB.ĐN vô địch mùa này cũng nhờ thành tích ấn tượng sân khách, chứ không riêng gì dựa vào sân Chi Lăng. Đó là điều HA.GL cần đúc rút sâu sắc nếu muốn bước lên ngôi vô địch ở mùa 2013.
Có lẽ bầu Đức cũng cần tăng cường sức mạnh ở hàng công khi Evaldo liên tiếp gặp chấn thương mùa này. Olushula, tân binh mùa này của HA.GL, đã có 7 bàn thắng nhưng vẫn chưa phải chân sút thực sự lý tưởng để song hành cùng Evaldo. Theo thống kê một đội bóng muốn vô địch, cần sở hữu chí ít 2-3 cầu thủ đạt hiệu suất ghi 10 bàn/mùa, nhưng lúc này HA.GL chưa đạt được điều đó.
Dẫu sao tín hiệu lạc quan từ tài cầm quân của HLV Choi, sự vươn lên những cầu thủ trẻ, HA.GL kết thúc năm bản lề với vị trí khả quan trong tốp 5. Nhưng để mộng bá vương hoàn thành, đội bóng của bầu Đức còn cần nhiều yếu tố nữa, mới đủ sức tranh đua với SHB.ĐN, HN.T&T và SG.XT ở mùa giải năm sau.















