HAGL cần vượt qua được ác mộng!

19:03 Thứ năm 16/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục có trận đấu thứ 11 không thắng và tệ hơn là một trận thảm bại với 4 bàn không gỡ. HLV trưởng Guillaume Graechen đã đổ lỗi cho các cầu thủ sau trận đấu. BLĐ HAGL chau mày và có phần bất lực trước tình cảnh hiện tại. Và các cầu thủ HAGL cũng không còn nhấc nổi chân để rời sân. Tất cả đã quá mệt mỏi và không thể tưởng tượng được, V-League đầu tiên của một HAGL rất trẻ lại sống trong những cơn ác mộng đến như vậy.

HAGL đang sợ sai sót, sợ lỗi lầm và sợ thua. Ảnh: Đình Viên.

Kinh nghiệm bằng không, sân chơi quá khắc nghiệt và khả năng có hạn đã không thể giúp HAGL có được một mùa giải an toàn. HAGL đang “sống trong sợ hãi” và nỗi lo về một ngày mai với những cơn ác mộng không thắng cứ tràn về trong tâm thức của mỗi thành viên. HAGL đang dần buông xuôi và có lẽ chiếc vé hạng Nhất đang chờ họ đến lấy. Không một ai mong muốn điều xấu ấy xảy đến nhưng với tình hình hiện tại, không cho thấy HAGL sẵn sàng vượt khó.

Những trận đấu không thành công đã làm cho đôi chân của các cầu thủ HAGL có phần cóng. Các cầu thủ sợ sai sót, sợ lỗi lầm và sợ thua. Nhưng càng sợ, các cầu thủ HAGL càng mắc phải những sai lầm rất đáng trách. Hàng phòng ngự bộc lộ quá nhiều lỗ hổng và cứ mỗi đường lên bóng của đối phương, hàng phòng ngự ấy bắt đầu lóng ngóng và thiếu tự tin. Việc QNK Quảng Nam ghi đến 4 bàn vào lưới HAGL là nỗi đau, rất đau mà HAGL sẽ còn day dứt.

Không day dứt sao được khi cơ hội đến là QNK Quảng Nam đều gần như ghi bàn còn khi có cơ hội còn HAGL lại bỏ lỡ. Trong đó, niềm hy vọng Công Phượng của HAGL cũng không thể thành công với cơ hội penalty. Rõ ràng, sự tự tin của HAGL đã mất dần sau mỗi trận đấu không thắng ấy và giờ đây, những hòn đá tảng đang ngày một đè nặng thêm trên mỗi cầu thủ HAGL. HAGL nên làm gì bây giờ?

HAGL nên nhờ đến sự cứu viện của những cựu binh còn lại. Dẫu sao, những cầu thủ ấy cũng có kinh nghiệm nhiều hơn so với các cầu thủ hiện tại. Hầu hết đều có ít nhất 1-2 mùa giải chinh chiến ở V-League và họ vẫn còn khát khao cống hiến trong màu áo HAGL. Vì vậy, HLV Graechen nên tin tưởng và hãy nhờ đến sự trợ giúp của các cầu thủ này. Thứ hai là vấn đề tâm lý. HAGL đang bị tâm lý rất nặng nên HAGL cần có một chuyên gia tâm lý để giúp các cầu thủ vượt qua khó khăn.

Sự tự tin của HAGL đã mất dần sau mỗi trận đấu. Ảnh: Đình Viên.

Không thể phủ nhận, HAGL có tiến bộ và bản lĩnh dần dần được nâng lên sau mỗi trận đấu nhưng đó vẫn là chưa đủ để HAGL đứng vững trong tình hình hiện tại. Có thể nhận thấy rằng, thể lực của HAGL là khá kém và tinh thần cũng không thể tốt hơn. Trẻ, người ta có làm được nhiều thứ nhưng khi không có sức mạnh và tinh thần không vững vàng, người trẻ ấy sẽ gặp những cú sốc về tâm lý.

HAGL đang sống trong ác mộng. Vấn đề là HAGL phải tự mình vượt qua những cơn ác mộng ấy như thế nào. Lực lượng sẽ không được tăng cường, có nhiều cầu thủ chấn thương và thẻ phạt, tinh thần đang xuống rõ rệt và sự ám ảnh sau mỗi trận đấu ngày một lên cao. Làm gì bây giờ, HAGL? Hãy thực tế và đối diện với thực tế. Hãy chiến đấu bằng tinh thần của mỗi trận đấu là một trận chung kết. Hãy quên đi những tháng ngày u tối đã qua mà hãy đối diện với những cơn ác mộng ấy và tự mình vượt qua.

Cố gắng lên nào, HAGL!

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục