Những con số thống kê biết nói
Nhìn vào bảng thống kê cá nhân, người hâm mộ Manchester City có quyền thất vọng tràn trề về Erling Haaland. Thi đấu trọn vẹn 90 phút trên sân, số 9 của The Citizens chỉ được chấm 6.8 điểm (theo Bongda.com.vn).
Sự thiếu kết nối của Haaland với hệ thống tấn công thể hiện rõ qua việc anh chạm bóng vỏn vẹn 21 lần trong cả trận, với chỉ 8 lần bóng tìm đến chân số 9 trong vòng cấm địa đối phương. Tệ hại hơn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tiền đạo Na Uy chạm mức cực thấp là 0.35.
Dù có 4 nỗ lực dứt điểm, thống kê chi tiết chỉ ra cựu sao Borussia Dortmund sút chệch khung thành 2 lần, bị chặn 1 lần và chỉ có đúng 1 cú sút đi trúng đích (tỷ lệ 33%). Đáng buồn thay, cú sút trúng đích duy nhất này chỉ đến từ pha chạm bóng đầu tiên sau khi Rayan Cherki vào sân kiến tạo, phần thời gian còn lại, cầu thủ sinh năm 2000 hoàn toàn "đói bóng" và vô hại trước khung thành Mads Hermansen.
Bị hàng thủ West Ham "bỏ túi"
Sự mờ nhạt của Haaland không chỉ đến từ việc tuyến dưới của Man City bế tắc, mà còn do anh hoàn toàn thất thế trong các cuộc chiến thể chất. Trung vệ cựu cầu thủ Arsenal, Konstantinos Mavropanos, cùng với Jean-Clair Todibo trải qua một ngày thi đấu xuất thần, khóa chặt "cỗ máy ghi bàn" mang áo số 9. Tỷ lệ thắng tranh chấp của Haaland chỉ ở mức trung bình 50% (thắng 1/2 pha dưới đất, 1/2 pha không chiến).
Hình ảnh lột tả chân thực nhất cho một buổi tối "tủi thân" và bất lực của Haaland chính là khoảnh khắc ở cuối trận. Theo đó, đường chuyền trả ngược của Jeremy Doku đập nảy lên trúng vào vùng kín khiến tiền đạo này đau đớn mất khả năng thi đấu trong một phút. Ngay khi vừa gượng dậy, anh lại tiếp tục ngã nhoài trên mặt cỏ sau khi thất bại hoàn toàn trong một pha tranh chấp bóng bổng với Todibo.
Tiếng chuông báo động
Sự sa sút trong trận hòa 1-1 trước West Ham không phải là "tai nạn" xui xẻo. Những con số đang tố cáo sự tụt dốc thê thảm của tiền đạo người Na Uy. Ở 17 trận đầu mùa, anh ghi tới 19 bàn. Nhưng trong 12 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Haaland chỉ nổ súng đúng 3 lần. Tính rộng ra từ tháng 12 năm ngoái đến nay, tiền đạo 25 tuổi chỉ có 4 pha lập công (trong đó có 2 quả phạt đền) sau 18 lần ra sân.
Chứng kiến sự bế tắc trong việc xuyên phá khối đội hình lùi sâu của West Ham cùng sự tịt ngòi của cậu học trò, HLV Pep Guardiola đã phải lên tiếng thừa nhận thực trạng:
"Sự thiếu hụt bàn thắng, dĩ nhiên chúng tôi rất nhớ điều đó của Erling. Tôi luôn tin vào sự kết nối giữa các cầu thủ, nhưng Erling, chúng tôi cần những bàn thắng của cậu ấy. Đội bóng cần phải tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi phải tạo ra được mối đe dọa mà đôi khi chúng tôi đã đánh mất. Cậu ấy sẽ sớm trở lại."
Sự mờ nhạt tột độ của Erling Haaland trước West Ham United không chỉ tước đi của Manchester City 2 điểm quý giá, mà còn đang gián tiếp làm tiêu tan hy vọng bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vốn dĩ đã vô cùng mong manh.











