Haaland lập hat-trick, The Kop đầu hàng sớm

20:15 Thứ bảy 04/04/2026

TinTheThao.com.vnErling Haaland hoàn tất cú hat-trick, Antoine Semenyo tiếp tục lập công giúp Man City chọc thủng lưới Liverpool tới 4 lần trong khi trận đấu còn gần 30 phút nữa mới kết thúc.

Tình huống Erling Haaland hoàn tất cú hat-trick trước Liverpool.
Tình huống Erling Haaland hoàn tất cú hat-trick trước Liverpool.

Bước vào hiệp hai, dù các cầu thủ Liverpool trở lại sân từ rất sớm nhưng HLV Arne Slot lại không đưa ra bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào. Quyết định thiếu đột phá này đã khiến The Kop phải trả giá bằng một hiệp đấu thảm họa.

Cơn ác mộng thực sự bắt đầu ở phút 50. Hàng thủ Liverpool hoàn toàn bất lực trước nhãn quan chiến thuật của Rayan Cherki. Tiền vệ này tung đường chuyền chính xác đến từng centimet xuyên qua khe hở của Virgil van Dijk, tạo điều kiện để Antoine Semenyo băng xuống, tinh tế tâng bóng qua đầu thủ thành Mamardashvili nâng tỷ số lên 3-0.

Chứng kiến phong độ chói sáng của cựu sao Bournemouth, phóng viên Ben Ransom của Sky Sports News bình luận: "Những bàn thắng của Semenyo có thể đáng giá như vàng từ giờ đến cuối mùa giải. Các cổ động viên của City đồng loạt đứng lên hát vang tên anh ấy theo giai điệu bài hát kinh điển của Spandau Ballet!" Trong khi đó, ký giả Adam Bate cảnh báo: "Cherki đang thực sự tận hưởng khoảng thời gian này. Có nguy cơ điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Liverpool."

Và sự sụp đổ ấy đã đến nhanh hơn tưởng tượng. Trong khi Man City thăng hoa (Semenyo thậm chí táo bạo dứt điểm từ giữa sân dội nóc lưới ở phút 54), thì điểm tựa lớn nhất của Liverpool lại liên tục gây thất vọng. Phút 52, cú sút chân trái sở trường của Mohamed Salah bị thủ thành Trafford cản phá xuất thần. Chỉ 3 phút sau, cơ hội mười mươi lại trôi qua mũi giày ngôi sao người Ai Cập khi anh đệm bóng vọt xà ngang dù không bị ai theo kèm.

Sự sa sút của các trụ cột khiến Adam Bate phải cảm thán: "Hãy chú ý đến hai huyền thoại của Liverpool trong hiệp một. Mohamed Salah đã bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà dẫn trước. Virgil van Dijk phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Hai cầu thủ đã làm rất tốt việc che giấu những điểm yếu ở các vị trí khác trong nhiều năm qua giờ đây không còn như xưa nữa."

Bi kịch của đội khách khép lại ở phút 57. Nico O'Reilly phối hợp nhịp nhàng với Doku trong vòng cấm, hút thủ môn Mamardashvili băng ra trước khi dọn cỗ dọn cỗ để Erling Haaland dứt điểm dội xà ngang bay vào lưới. 4-0 cho Man City và một cú hat-trick hoàn hảo cho tiền đạo người Na Uy!

Liverpool gần như đã ném khăn trắng đầu hàng. Phóng viên Ben Ransom kết luận đầy phấn khích: "Đã có một danh hiệu trong phòng truyền thống và Man City đang tìm lại nhịp điệu ở đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Họ làm mọi thứ trông quá đỗi dễ dàng!"

Cựu tiền đạo của Aston Villa Dion Dublin, trả lời phỏng vấn trên đài BBC Radio 5 Live: "Điều tôi thấy ở đây là rất nhiều cầu thủ không thực sự muốn chịu trách nhiệm về lối chơi của mình. Điều tồi tệ nhất là khi chuyện như thế này xảy ra mà mọi người không đổ lỗi cho nhau, thì rõ ràng có vấn đề."

Liverpool tưởng như đã có bàn rút ngắn tỷ số khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Matheus Nunes đối với Hugo Ekitike nhưng Mohamed Salah lại không chiến thắng được thủ thành James Trafford ở phút 63.

Lê Quốc Quân | 20:15 04/04/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục