Hạ Schalke, Mourinho phá bỏ “lời nguyền”

21:16 Thứ tư 23/10/2013

Đánh bại Schalke, HLV Jose Mourinho đã phá bỏ “lời nguyền” không thắng trên đất Đức.

Phá “lời nguyền”

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Jose Mourinho đã dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid chinh chiến khắp châu Âu. Ông đã cùng những đội bóng này đánh bại hàng loạt các ông lớn tại lục địa già để giành những danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, có một mảnh đất mà nhà cầm quân người Bồ không hề ưa thích, đó là nước Đức.

Trong 6 lần hành quân đến đây, thật ngạc nhiên là Mourinho đều chuốc lấy thất bại. Lần gần nhất, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” đã phải nhận thất bại muối mặt 1-4 trên sân Signal Iduna Park của Dortmund (lượt đi bán kết Champions League 2012/13). Trước đó, “Kền kền trắng” cũng nhận thất bại 1-2 trước Bayern Munich (lượt đi bán kết Champions League 2011/12).

Chelsea giành chiến thắng thuyết phục trước Schalke

Với những ký ức không vui trong quá khứ, chuyến hành quân đến Đức lần này, Chelsea của Mourinho rõ ràng sẽ thể hiện sự thận trọng. Dù đối thủ của “The Blues” không phải là những Bayern hay Dortmund, nhưng không vì vậy Mou có thể chủ quan. Schalke cũng là một đội bóng khó chơi, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Thêm vào đó, đây là một trận đấu quan trọng cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng E.

Dấu ấn Mourinho

Mourinho từng nhiều lần thất bại trước người Đức, nhưng điều này càng khiến “Người đặc biệt” khát khao chiến thắng hơn. Và với bản lĩnh cũng như tài năng của chiến lược gia người Bồ, Chelsea của ông đã giành một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước Schalke để phá bỏ “lời nguyền” trên đất Đức.

Với NHM, khi dõi theo màn thể hiện của Chelsea sẽ thấy rõ dấu ấn đậm nét của “Người đặc biệt”. Trước Schalke, đội bóng London đã trình diễn một lối chơi đầy thực dụng nhưng hiệu quả. Họ không chơi thứ bóng đá cống hiến và ngẫu hứng của Arsenal, không mạnh mẽ như Real.., nhưng tất cả những điều đó đã khiến Chelsea trở thành đội bóng hiệu quả nhất và với tư cách là một tập thể, đang tiến lên vững chắc.

Trong 90 phút trận đấu, Chelsea cầm bóng ít hơn (chỉ 40%). Họ cũng tung ra số lần dứt điểm không bằng đối thủ (10 cú sút, Schalke là 13). Tuy nhiên, đại diện London lại phát huy tối đa những cơ hội mà họ có được, đặc biệt là những tình huống phản công sắc bén.

Torres (giữa) có trận đấu rực sáng

Dấu ấn của Mourinho còn là việc lựa chọn nhân sự. Ông đã không dùng Samuel Eto'o mà lựa chọn Fernando Torres trên hàng công. Và trong một ngày thi dấu bùng nổ, siêu sao có giá 50 triệu bảng đã góp công lớn trong chiến thắng của Chelsea. Ngoài 2 bàn thắng, dấu ấn của “El Nino” cũng được thể hiện trong bàn thắng thứ 3 khi anh di chuyển rất khôn khéo tạo điều kiện cho Eden Hazard băng xuống ấn định tỉ số cho Chelsea.

Sự tỏa sáng của Torres là món quà thật quý giá với HLV Mourinho. Đã đến lúc ông cần mạnh dạn đặt niềm tin vào “El Nino” thay vì tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn với Samuel Eto’to hay tìm kiếm một chân sút khác trong kỳ chuyển nhượng Đông sắp tới.

Quốc Hưng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục